Đây là dòng nhạc buồn nhất của tân nhạc Việt Nam mà chính trong nỗi buồn đó, công chúng và nghệ sĩ đến gần nhau hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, đêm thi tối qua còn mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho khán giả khi khơi gợi lại những chuyện tình bi kịch, những đoạn kết cuộc đời trong bạc bẽo và quên lãng của các nhạc sĩ để đổi lấy cảm xúc sáng tác nên các tuyệt phẩm được viết bằng nước mắt...
Tập tối qua cũng là đêm thi loại thí sinh đầu tiên của chương trình. Cùng với các giám khảo quen thuộc như danh ca Phương Dung, danh ca Họa Mi, ca sĩ Thanh Hà, đêm thi còn có sự góp mặt của Giám khảo khách mời: Họa sĩ - Nhà thiết kế Sĩ Hoàng.
Mở đầu đêm thi là doanh nhân Việt Hòa với ca khú Tuyết lạnh của nhạc sĩ Lê Dinh - Phương Trà. Bài hát là nỗi lòng người đàn bà yếu đuối, bé mọn sau một cuộc tình, phải khóc nhiều hơn, trách cứ nhiều hơn.
So với các đêm thi đầu, Việt Hòa ngày càng tiến bộ và tự tin hơn trên sân khấu. Chị thể hiện ca khúc đầy da diết với chất giọng đặc biệt của mình. Nhận xét về phần thi của Việt Hòa, danh ca Phương Dung cho rằng Việt Hoa đã hát bằng cảm xúc của trái tim.
Nữ ca sĩ Thanh Hà thì khen: “Hôm nay Việt Hòa rất đẹp, mặc áo dài đẹp, màu sắc của áo dài đến cảnh trí của khân khấu rất đẹp và đoạn tuyết rơi thì Thanh Hà chỉ muốn lên sân khấu làm phụ họa cho tiết mục của Việt Hòa”. Tổng điểm của Việt Hòa cho phần thi là 38 điểm.
Diễn viên Quý Bình đã tiếp nối câu chuyện dang dở và nỗi đau của những người đàn ông bằng ca khúc Xóm đêm của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Bài hát này được sáng tác sau cuộc đổ vỡ hôn nhân của nhạc sĩ Phạm Đình Chương và nữ ca sĩ Khánh Ngọc, cuộc tan vỡ không chỉ là chà xát trái tim chung tình của người đàn ông mà còn hằn khắc lên sự tôn nghiêm của người chồng, nỗi nhục của người bị phản bội ê chề