Tình ngay lý gian?

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu ông Đội trưởng Hình sự Công an huyện ở An Giang ăn nhậu hát hò “hợp lý hợp tình hơn”.

Đen: Dư luận đúng là rách việc. Đội trưởng hình sự thì cũng là con người. Ăn nhậu thì đã sao?

Đá: Không sao, nhưng quan trọng ăn nhậu lúc nào, mức độ ra sao, nhậu với ai.

Đen: Chả nhẽ nhậu với người lạ à.

Đá: Ông nói đến Đội trưởng Hình sự Công an huyện ở An Giang chứ gì?

Đen: Thấy dư luận nhắc đến nhiều quá, mỗi người một ý.

Đá: Hình như vị này lên tiếng phân trần rồi.

Đen: Nào có ai nghe, ai tin. Miệng lưỡi thiên hạ nhiều chiều quá.

Đá: Theo hình ảnh trên clip thì ông đội trưởng ăn nhậu, hát hò với nhóm người…

Đen: Chết nỗi, nhóm người đó được cho là “trùm đỏ đen” ở huyện này.

Đá: Xem clip, dư luận địa phương không khỏi băn khoăn, nghi ngờ.

Đen: Suy luận nghiệt ngã. Rằng, “thân mật” thế, làm sao bắt họ được, nếu có vi phạm.

Đá: Còn bảo, mấy ông này chuyên thầu số đề, đá banh, tài xỉu sao chưa thấy bị sao.

Đen: Ông đội trưởng lý giải thế nào?

Đá: Ông bảo, mình làm rất thẳng thắn, nhiều người không thích, nên họ nói vậy chứ ổng không bao che “né” ai.

Đen: Việc đó, chờ cơ quan thẩm quyền làm sáng tỏ.

Đá: Còn nói, năm 2018 ông đã bắt giữ trên 50 vụ đá gà, đánh bài lớn nhỏ.

Đen: Tôi hỏi vụ ăn nhậu và hát cơ.

Đá: Hôm đó, người cháu vợ rủ đi chơi. Khi nhóm ông đang tổ chức ăn nhậu thì gặp nhóm người kia.

Đen: Chỉ là tình cờ thôi.

Đá: Vì họ là "đồng hương". Bữa đó, người cháu lo hết chứ không phải họ "bao" như đồn thổi.

Đen: Người dân hồ nghi, vụ việc đã được báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh. Chuyện tưởng nhỏ hóa không nhỏ.

Đá: Ông đội trưởng nói sau vụ việc này, sẽ kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc trong cách ngoại giao trước anh em đơn vị.

Đen: Tránh chuyện tình ngay lý gian.

Tối cười: Tình ngay lý gian

Thứ 3, 26/06/2018 | 19:30
Mời quý vị và các bạn thư giãn buổi tối với mẩu truyện: Tình ngay lý gian.