Cơ quan CSĐT, CA huyện Hoài Đức, TP Hà Nội cho biết, ngày 27/9 đơn vị này đang tạm giữ Vương Văn Duyên (SN 1963, ở thôn 1, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra liên quan đến cái chết của anh Vương Văn T., (SN 1976, ở cùng thôn). Trước đó, trong quá trình xảy ra xô xát, Vương Văn Duyên đã dùng tay không đấm vào người em trai, khiến nạn nhân gục tại nhà tắm.
Trao đổi với PV báo Người đưa tin, ông Vương Văn Chiến (anh ruột nạn nhân) cho biết: “Gia đình tôi có 3 anh em, anh Duyên là cả còn chú T. là út. Cuộc sống thường ngày, giữa anh Duyên và chú út thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã về chuyện nhà cửa đất đai. Cũng bởi, mẹ tôi thấy không hài lòng với anh Duyên, nên thường xuyên nói sẽ cho căn nhà mà anh cả đang ở cho con út.
Từ đó, chú T. luôn đinh ninh căn nhà mà anh Duyên đang chung sống là của mình. Mâu thuẫn cũng từ đó mà tăng dần lên. Hôm xảy ra vụ việc, anh Duyên có đấm vào người chú út, nhưng tôi mong cơ quan chức năng hãy điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của em tôi là do đâu. Bởi cách đây 10 ngày, em T. có bị ngã xe máy, xây xát hết người. Tôi không bao che ai cả, chỉ mong pháp luật xử đúng người đúng tội mà thôi”.
Trước đó, như báo Người đưa tin đã đưa, khoảng 20h ngày 19-9, sau khi làm việc ở nhà chị Vương Thị L. (SN 1971, ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), anh Vương Văn T. bắt taxi về nhà ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức. Tuy nhiên, khi về đến nhà, do không có tiền trả nên anh T. đã sang nhà anh trai là Vương Văn Duyên (SN 1963, ở cùng thôn), gặp mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị H. (đang ở cùng Duyên) xin tiền trả taxi.
Thấy em trai sức dài vai rộng mà thường xuyên về nhà xin tiền mẹ già, nên Duyên vô cùng bức xúc và mắng T.phải chú ý làm ăn. Lúc này, T. lại cho rằng căn nhà mà Duyên đang ở cũng là tài sản của T., nên yêu cầu anh cả trả lại nhà và đừng can thiệp vào cuộc sống của mình.
Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát, cãi cự. Đỉnh điểm của cuộc xô xát, Duyên từ trong nhà đi ra vừa đẩy vừa đấm vào bụng anh T. sau đó được mọi người can ngăn. Một lúc sau anh T. thấy đau bụng vào nhà vệ sinh rồi nằm vật dưới nền, đầu gối lên thành chậu quần áo. Sau đó, anh T. được mọi người đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức cấp cứu nhưng đã tử vong không lâu sau đó.
Ông Vương Mạnh Liêm – Phó trưởng công an xã Song Phương cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo của công an viên, lực lượng công an xã Song Phương đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nói về Vương Văn Duyên, ở địa phương tuy có hay sa đà vào rượu chè nhưng cơ bản là công dân chấp hành khá tốt và chưa từng có tiền án, tiền sự ở địa phương.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Đỗ Chang