Trước khi trận đấu giữa Man City và Tottenham diễn ra, Tottenham trở thành niềm hi vọng của giải Ngoại hạng Anh khi lần lượt những ông lớn khác như Chelsea, Liverpool, Arsenal, Man United đều gục ngã trước "gã nhà giàu thành Man".
Dù vẫn được coi là khắc tinh của Man City, nhưng Tottenham của Pochettino chỉ đứng vững được 14 phút trước khi Gundogan đánh bại thủ thành Hugo Lloris bằng một pha đánh đầu dễ dàng như chỗ không người. Cơ hội của Spurs cũng chấm dứt từ đó.
HLV Pochettino cũng phải dành cho đối thủ những lời ngợi ca: “Cách chúng tôi nhận bàn thua đầu tiên giống như đã trao cho họ một món quà vậy. Nó đã thay đổi hoàn toàn thế trận trên sân. Man City thật sự đang đạt phong độ và sự hiệu quả tuyệt vời. Chúng tôi đã cố gắng, nhưng sau một sai lầm và bị một đội như Man City dẫn trước ngay từ phút thứ 14, nó như một dấu chấm hết vậy!”.
Bàn thắng sớm giúp Man City thi đấu thanh thoát hơn. Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, "nửa xanh thành Manchester" hoàn toàn nắm quyền kiểm soát trận đấu và tạo ra vô số cơ hội ăn bàn mười mươi. Chỉ tiếc là, những Aguero, Sane đều thiếu một chút may mắn để có thể đánh bại Hugo Lloris.
Bước sang hiệp 2, trong khi Man City càng đá càng hay, Tottenham lại bộc lộ dấu hiệu mệt mỏi. Ngay cả khi Raheem Sterling bỏ lỡ 2 cơ hội khó tin, Gabriel Jesus sút hỏng phạt đền (phút 75), bữa tiệc bàn thắng của The Citizen không hề bị trì hoãn. Lần lượt Kevine De Bruyne và Sterling ghi 3 bàn trước khi để Eriksen ghi bàn danh dự cho Gà trống.
Thắng 4-1, kỷ lục mạch thắng của Man City đã nâng lên thành 16, đang tạm thời tạo cách biệt 14 điểm so với đối thủ bám đuổi gần nhất. Và tất nhiên, cơ hội giành lại ngôi vô địch Premier League sau 4 năm đã rộng mở.
Sau trận đấu, Pep Guardiola tỏ ra vô cùng hạnh phúc: "Đây là một trận đấu khó khăn. Tottenham có chất lượng tốt, nhưng chúng tôi đã đánh bại một trong những đội mạnh nhất Premier League. Chúng tôi đang trên một hành trình tuyệt vời, đang chơi thứ bóng đá tuyệt vời và liên tục chiến thắng".
M.M