>> Phú Thọ: Cán bộ đoàn thanh niên giở trò đồi bại với bé gái 13 tuổi
Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã bắt tạm giam Vũ Văn Hải (SN 1991, trú tại khu 4, xã Thụy Vân, TP. Việt Trì, tỉnh Phú thọ) để điều tra, làm rõ về hành vi “ Giao cấu với trẻ em ”.
Nạn nhân là em Vũ Thị Thùy Tr. (SN 2002), đang là học sinh của một trường trên địa bàn TP. Việt Trì.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã tìm đến gia đình em Tr. ở xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì để tìm hiểu thêm thông tin. Trong căn nhà, ngồi trước mặt chúng tôi, em Tr. vẫn còn chưa hết sợ hãi về ngày hôm đó.
Khuôn mặt buồn rầu, Tr. cho biết, vào trưa ngày 27/8, Hải gọi điện rủ đến nhà chơi. Khi đi đến gần nhà Hải thì em cảm thấy bất an trong người nên đứng lán lại một lúc.
Em Tr. bị cán bộ đoàn thanh niên của xã giở trò đồi bại.
Sau nhiều lần Hải bảo vào nhà chơi thì em mới đi vào. Ngồi được một lát, Hải đã kéo em vào trong buồng và thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, em đi về nhà thì gia đình biết chuyện.
Được biết, tuổi thơ của Tr. là một chuỗi ngày buồn tủi. Bố mẹ ly hôn từ lúc Tr. được hơn một tuổi. Tr. đã phải sống cùng ông bà nội vì bố vướng vào vòng lao lý. Do ông bà nội tuổi đã cao nên cuộc sống của Tr. thiếu thốn đủ bề, cả về vật chất cũng như tình cảm.
Cho nên, em thường hay mặc cảm với số phận. Mỗi lần nhìn thấy bạn bè đồng trang lứa được bố mẹ đưa đón thì Tr. lại tủi phận với cuộc sống của mình. Về đến nhà Tr. lại ôm mặt khóc nức nở. Từ đó, lực học của Tr. cũng dần giảm sút.
Đến khi bố mãn hạn trở về nhà, Tr. được bố quan tâm đến nhiều hơn. Tuy nhiên, thời gian đó không được bao lâu, bố Tr. đã lấy một người phụ nữ khác. Cuộc sống của dì ghẻ