‘Trái tim sưởi ấm trái tim’ nơi vùng lũ Hà Tĩnh

‘Trái tim sưởi ấm trái tim’ nơi vùng lũ Hà Tĩnh

Thứ 2, 04/11/2013 | 10:33
0
Cơn bão số 11 làm cho hàng ngàn người dân ở tỉnh Hà Tĩnh mất hết nhà cửa, người thân, các vật dụng cũng như nhiều công trình công cộng bị lũ cuốn trôi. Nhiều nhà hảo tâm khắp nơi đã đồng hành cùng những hoàn cảnh để vượt lên số phận, báo Người đưa tin cùng chương trình “Trái tim sưởi ấm trái tim” trao những phần quà động viên người dân nơi đây.

Trước những khó khăn, đau thương của người dân ở địa phương này, một cựu du học sinh vừa tốt nghiệp trường ĐH Adelaide tại Nam Úc đã vận động các nhà hảo tâm trên khắp thế giới đóng góp, chia sẻ những đau thương cho người dân bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão vừa qua ở tỉnh Hà Tĩnh.

Miền trung - ‘Trái tim sưởi ấm trái tim’ nơi vùng lũ Hà Tĩnh
Đại diện báo Người đưa tin cùng chương trình trao quà cho một người dân bị mô côi thiệt hại nặng trong trận lũ vừa qua ở xã Hương Thủy (Hương Khê - Hà Tĩnh)

Chương trình “Trái tim sưởi ấm trái tim” quyên góp được gần 2200 đô cả từ trong và ngoài nước, diễn ra trong vòng 10 ngày trên blog của Trần thị Thùy Dương ở Thành phố Hà Tĩnh một du học sinh vừa về nước trước cơn bão số 11 khoảng 1 tuần.

Cơn bão số 11 đi qua để lại rất nhiều tổn thất cho đồng bào miền Trung, trong đó Hà Tĩnh là một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất. Chứng kiến cảnh người dân quê mình phải gánh chịu những đau thương và mất mát như thế, Thùy Dương quyết định kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng trong và ngoài nước hướng về miề quê nghèo khó này.

Thùy Dương cho báo Người đưa tin biết: “Sự hỗ trợ mà đồng bào mình nhận được đến từ những tấm lòng hảo tâm thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, bao gồm Việt Nam, Úc, Anh, Mĩ, Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc, HongKong. Đây là minh chứng cho thấy tình yêu thương và sự sẻ chia không bị phân biệt bởi ngôn ngữ, khoảng cách hay tôn giáo. Hi vọng người dân sẽ cảm thấy ấm áp và trân trọng hơn những con người đang ở cách xa Việt Nam hàng nghìn cây số nhưng vẫn luôn hướng về mảnh đất đầy nắng gió và thiên tai này”.

Những món quà này tuy nhỏ nhưng ý nghĩa và tình cảm chứa đựng trong đó là vô cùng lớn. Thùy Dương hi vọng những mất mát và tổn thất của gia đình sẽ được bù đắp phần nào đó, dù chỉ là một chút thôi.

Xúc động trước những việc làm mang tính cộng đồng của Thùy Dương, chị Nguyễn Thi Loan ở Hương Thủy (Hương Khê – Hà Tĩnh) cho biết, ở địa phương chị là người chịu thiệt hại nặng nhất trong đợt lũ vừa qua nhờ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm mơi giúp gia đình chị vượt qua được khó khăn này.

“Ở đây năm nào cũng có bão lũ, nhiều nhà hảo tâm cả nước với tấm lòng hảo tâm đã đến đây, nhưng Thuỳ Dương là một người mang đến cho chúng tôi tình cảm đặc biệt, bởi một sinh viên ở nước ngoài mới về nước nhưng đã đứng ra kêu gọi và đến tận nơi hỏi thăm động viên cũng như giúp đởi người dân vượt qua khó khăn sau bão lũ” – chị Loan nói.

Trước những tấm lòng thiện nguyện của các nước gửi đến bà trong khó khăn sau bão số 11, bà Chuyên ở xóm Cồn,  xã Sơn An (Hương Sơn – Hà Tĩnh) nói, trong đợt lũ vừa qua bà may mắn được nhà hàng xóm đưa về ở tạm nên được an toan. Tuy nhiên, vừa qua nước lũ ngập khá sâu, nhà bà bị ngập chìm trong nước lũ thiệt hại rất nhiều đặc biệt là lương thực như lúa gạo, cũng may có các nhà hảo tâm giúp đỡ cho quà để vượt qua những mất mát đó.

Hôm qua 02/11, Người đưa tin đồng hành Chương trình “Trái tim sưởi ấm trái tim” đã đến tận nơi những địa bàn bị thiệt hại nặng nhất, những hoàn cảnh ở các xã Hương Thủy (Hương Khê), Hương Quang (huyện Vũ Quang) và xã Sơn An (huyện Hương Sơn) mỗi xã chương trình trao 20 suất quà đến tận tay người dân.

Dưới đây là những hình ảnh của buổi cứu trợ ở các huyện Hương Khê, Vũ Quang và Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh.

Miền trung - ‘Trái tim sưởi ấm trái tim’ nơi vùng lũ Hà Tĩnh (Hình 2).

Người dân cảm ơn các nhà hảo tâm bằng tiếng Anh

Miền trung - ‘Trái tim sưởi ấm trái tim’ nơi vùng lũ Hà Tĩnh (Hình 3).

Thùy Dương trao quà cho mẹ con chị Nguyễn Thị Hoàn (39 tuổi), 2 con Phạm Hải Đăng (học lớp 3), Phạm Trà My (2 tuổi) trú tại xóm Kim Quang, xã Hương Quang, huyện Vũ Quang, huyện Hà Tĩnh, sống trong căn nhà dột nát không có tiền chuyển ra khu tái định cư. Mẹ đi làm thuê làm mướn, đi chặt củi, lấy măng, lấy lá nón trong rừng để nuôi 2 con nhỏ. Gia tài chỉ có 3 con chó con và 1 con lợn 20kg.

Miền trung - ‘Trái tim sưởi ấm trái tim’ nơi vùng lũ Hà Tĩnh (Hình 4).

Đến thăm chị Nguyễn Thị Yến (25 tuổi), trú tại thôn 7, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đi chợ Bộng về bị lật thuyền trên dòng nước lũ chết đuối, để lại mẹ già và hai con còn rất thơ dại (bé 4 tuổi và 5 tuổi).

Miền trung - ‘Trái tim sưởi ấm trái tim’ nơi vùng lũ Hà Tĩnh (Hình 5).

Bà Đinh Thị Chuyên ở xã Sơn An, huyện Hương Sơn bị liệt nằm một chỗ,  trong trận lũ vừa qua nhà bà bị nước ngập sâu phải ở nhờ nhà hàng xóm

Miền trung - ‘Trái tim sưởi ấm trái tim’ nơi vùng lũ Hà Tĩnh (Hình 6).

Học sinh xã Sơn An cảm ơn chương trình bằng tiếng Anh

Miền trung - ‘Trái tim sưởi ấm trái tim’ nơi vùng lũ Hà Tĩnh (Hình 7).

Thùy Dương hỏi thăm bà con tình hình khắc phục hậu quả sau lũ

P. Chính

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cảm ơn báo Người đưa tin

Thứ 7, 02/11/2013 | 17:28
Sáng nay, ông Nguyễn Thanh Bình, bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, đã gửi thư cám ơn cán bộ, phóng viên báo điện tử Người đưa tin vì đã phản ánh kịp thời các hoạt động phòng chống bão lũ cũng như những thiệt hại do thiên tai gây ra ở Hà Tĩnh.

Cán bộ kiểm lâm Hà Tĩnh dũng cảm cứu người trong lũ

Thứ 4, 30/10/2013 | 08:41
Theo thông tin từ chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh thì trong đợt lũ vừa qua tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) hai cán bộ hạt kiểm lâm Hương Sơn đã cứu thoát 8 người trong lũ trên địa bàn này.

Hà Tĩnh: Giây phút cứu 2 em nhỏ của học sinh lớp 9

Thứ 6, 25/10/2013 | 12:25
“Lúc nghe tiếng người kêu cứu, em không kịp nghĩ gì cả, chỉ biết lao xuống cứu thôi vì muộn một giây họ đã có thể mất mạng”, Nguyễn Đức Quyền (15 tuổi, xóm Song Hành, Thạch Vĩnh, Thạch Hà, Hà Tĩnh) kể lại giây phút cứu 2 em nhỏ…

Hà Tĩnh: Bắt người cha dùng búa tạ giết 2 con ruột

Thứ 4, 23/10/2013 | 08:36
Theo thông tin từ Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cơ quan này vừa bắt tạm giam ông Võ Văn Đào (1971) xã Ân Phú, huyện Vũ Quang về hành vi Giết người. Điều đáng nói, nạn nhân chính là 2 con ruột: Võ Văn Thiên (2000), Võ Thị Kim Trọng (2004).

Hà Tĩnh: Một mình cứu ba cha con thoát chết trong lũ

Thứ 3, 22/10/2013 | 08:50
Nghe tiếng kêu cứu giữa dòng nước, anh Nguyễn Văn Bát ở xóm 3 xã Đức Giang (Vũ Quang – Hà Tĩnh) vội vàng lao vào dòng nước lũ đang chảy xiết cứu được ba cha con đang bị nước lũ cuốn trôi.

Ngành giáo dục Hà Tĩnh khốn đốn sau lũ

Chủ nhật, 20/10/2013 | 12:46
Sau trận lũ của cơn bão số 11 ngành giáo dục Hà Tĩnh đã phải gánh chịu những hậu quả hết sức nặng nề, đặc biệt các đơn vị giáo dục ở vùng “tâm lũ” như: Hương Sơn, Vũ Quang và Hương Khê.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cảm ơn báo Người đưa tin

Thứ 7, 02/11/2013 | 17:28
Sáng nay, ông Nguyễn Thanh Bình, bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, đã gửi thư cám ơn cán bộ, phóng viên báo điện tử Người đưa tin vì đã phản ánh kịp thời các hoạt động phòng chống bão lũ cũng như những thiệt hại do thiên tai gây ra ở Hà Tĩnh.

Cán bộ kiểm lâm Hà Tĩnh dũng cảm cứu người trong lũ

Thứ 4, 30/10/2013 | 08:41
Theo thông tin từ chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh thì trong đợt lũ vừa qua tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) hai cán bộ hạt kiểm lâm Hương Sơn đã cứu thoát 8 người trong lũ trên địa bàn này.

Hà Tĩnh: Giây phút cứu 2 em nhỏ của học sinh lớp 9

Thứ 6, 25/10/2013 | 12:25
“Lúc nghe tiếng người kêu cứu, em không kịp nghĩ gì cả, chỉ biết lao xuống cứu thôi vì muộn một giây họ đã có thể mất mạng”, Nguyễn Đức Quyền (15 tuổi, xóm Song Hành, Thạch Vĩnh, Thạch Hà, Hà Tĩnh) kể lại giây phút cứu 2 em nhỏ…

Hà Tĩnh: Bắt người cha dùng búa tạ giết 2 con ruột

Thứ 4, 23/10/2013 | 08:36
Theo thông tin từ Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cơ quan này vừa bắt tạm giam ông Võ Văn Đào (1971) xã Ân Phú, huyện Vũ Quang về hành vi Giết người. Điều đáng nói, nạn nhân chính là 2 con ruột: Võ Văn Thiên (2000), Võ Thị Kim Trọng (2004).

Hà Tĩnh: Một mình cứu ba cha con thoát chết trong lũ

Thứ 3, 22/10/2013 | 08:50
Nghe tiếng kêu cứu giữa dòng nước, anh Nguyễn Văn Bát ở xóm 3 xã Đức Giang (Vũ Quang – Hà Tĩnh) vội vàng lao vào dòng nước lũ đang chảy xiết cứu được ba cha con đang bị nước lũ cuốn trôi.

Ngành giáo dục Hà Tĩnh khốn đốn sau lũ

Chủ nhật, 20/10/2013 | 12:46
Sau trận lũ của cơn bão số 11 ngành giáo dục Hà Tĩnh đã phải gánh chịu những hậu quả hết sức nặng nề, đặc biệt các đơn vị giáo dục ở vùng “tâm lũ” như: Hương Sơn, Vũ Quang và Hương Khê.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.