Trần tình của người xe ôm Grabbike bị đánh vì nghi tranh giành khách

Trần tình của người xe ôm Grabbike bị đánh vì nghi tranh giành khách

Thứ 5, 06/04/2017 | 15:41
0
Sau khi bị nhóm người lạ đánh trọng thương, anh T. đã tỉnh và có cuộc trò chuyện với phóng viên.

Như thông tin trước đó chúng tôi đã đưa, việc anh  Lê Quốc T. tài xế xe ôm Grabbike (xe ôm công nghệ- 30 tuổi, ngụ TP.HCM, hiện là đối tác của Công ty Grab Việt Nam) bị một nhóm người lạ xông vào đánh. Lúc đó vào khoảng 19h45 ngày 11/3 khi anh T. đậu xe máy tại giao lộ Đào Duy Từ - Nguyễn Tri Phương (quận 10, TP.HCM) để sửa xe, do bị đánh bất ngờ nên anh T. bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Để hiểu rõ hơn về câu chuyện, chúng tôi đến bệnh viện Nguyễn Tri Phương (đóng trên địa bàn quận 5, TP.HCM) gặp anh T. khi anh T. đã hồi tỉnh chút ít, anh T. yếu ớt chia sẻ: “Hôm đó tôi chỉ đi ngang qua đó thôi, nhưng do xe hư nên tôi dừng lại sửa. Chắc thấy tôi mặc áo của công ty nên có một ông chừng gần 50 tuổi đến bảo tôi đi nơi khác cho ông ấy làm ăn. Tôi bảo tôi chỉ đi qua, mà ông ấy không bằng lòng. Sau đó anh H. bạn cùng công ty chạy qua, thấy tôi hư xe nên đứng lại giúp, không ngờ có gần chục người đến vây chúng tôi. Tôi sợ quá gọi điện thoại cho cán bộ công ty bên dịch vụ xe ôm đến, các anh ấy vừa đến thì tôi đã bị đám người kia đánh tới tấp”.

An ninh - Hình sự - Trần tình của người xe ôm Grabbike bị đánh vì nghi tranh giành khách

 Anh T. đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Anh T. nói: "Lúc đó có đông người, nhưng thấy nhóm người lạ kia quá hung hăng, lại cầm theo các vật nhọn nên mọi người quá sợ hãi, không thể can ngăn".

Anh T. nhớ lại: “Tôi chưa kịp phản ứng gì đã thấy nhóm người lạ đó đâm tới tấp, tôi đau quá nên xỉu đi. Họ đem theo kéo và vật như tô vít, cứ liên tiếp đâm vào tôi. Lúc đó tôi đau quá, máu chảy nhiều nên đã bất tỉnh. Tôi rất sợ, đến bây giờ tôi cũng còn sợ. Tôi chạy xe ôm không làm hại ai bao giờ nên không thể tin là có người lại hại mình”.

 Theo chúng tôi tìm hiểu được, anh T. là nhân viên ở một công ty xây dựng, nhưng do vợ ở nhà chăm con nhỏ, đồng lương eo hẹp nên anh T. có xin đăng ký vào công ty Grabbike để chạy xe ôm. Anh T. chia sẻ: “Tôi cũng vì mưu sinh, cuộc sống khó khăn, đang ở nhờ nhà mẹ, lại nuôi vợ và con mới lên 3 tuổi nên phải làm thêm. Tôi cũng mới chạy xe thêm được hơn 1 tháng, chúng tôi đi xe qua dịch vụ của công ty, không bao giờ vẫy khách hay chèo kéo khách của ai”.

Từ khi anh T. bị đánh, anh nằm viện vợ phải gửi con cho mẹ già chăm sóc, anh T. buồn bã nói: “Tôi nằm đây không làm ra tiền, mẹ tôi già rồi còn phải chăm con gái để vợ vào chăm tôi. Còn mất tiền thuốc men nữa, thật buồn quá, thời buổi bây giờ người ta vì miếng cơm manh áo mà hại nhau”.

 Anh T. quá mệt nên chúng tôi cũng không dám hỏi thêm, lúc chúng tôi chào anh T. ra về, thấy vợ anh đi mua cơm từ quán về cho anh. Vợ anh T. nhìn chất phác hiền lành, khuôn mặt chị hốc hác vì chăm chồng và quá lo lắng cho sức khỏe của anh T.

 Vợ anh T. tâm sự: “Chồng tôi tuy là người to khỏe, nhưng anh ấy rất hiền lành. Anh ấy chưa từng gây gổ với ai bao giờ nay ra đường mới bị người ta ăn hiếp như thế, tôi rất đau lòng lắm. Anh ấy mới tỉnh dậy, chứ hôm qua còn nằm mê man bất tỉnh, cả nhà tôi không ai ăn uống gì được. Ai cũng lo lắng cho sức khỏe của chồng tôi, chỉ mong anh ấy mau qua tai nạn khỏi”.

Nhìn dáng tất bật của người vợ và khuôn mặt buồn bã của anh T. khiến nhiều người xót xa cho đôi vợ chồng trẻ, vì mưu sinh mà ngay cả đến công việc chạy xe ôm cũng bị giành giật và phải mang thương tích nặng.

Hiện công an quận 10 đã mời một số người liên quan đến làm việc và vẫn đang điều tra làm rõ.

Tô Hương Sen

Cùng tác giả

Lòng bao dung của cha mẹ "cải tạo" cuộc đời đứa con trai sa ngã

Thứ 2, 24/09/2018 | 10:33
Nghe bạn kể anh B. nói không thích mình, Hiếu sinh ra bực tức nên dùng dao đâm anh B. tử vong. Trả giá cho sự nóng giận nhất thời, Hiếu vùi chôn tương lai trong lao tù. Được sự động viên của cha mẹ, Hiếu cố gắng cải tạo tốt để sớm làm lại cuộc đời.

Chuyện đàn bà: Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần có một bờ vai

Thứ 4, 12/09/2018 | 21:00
Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu vẫn cần một người đàn ông song hành sẻ chia.

Chuyện đàn bà: Có tài thường cô độc

Thứ 7, 08/09/2018 | 20:00
Vốn dĩ thói thường là vậy, đàn ông có tài lắm người theo, đàn bà có tài thường cô độc.

Sự hối hận của phạm nhân có nhiều tiền án

Thứ 4, 29/08/2018 | 13:30
Lười lao động, Long sinh ra trộm cắp và liên tiếp đi tù. Lần thứ ba thụ án, nam phạm nhân thấy hối hận khi biết người thân không thể che chở, bảo bọc mãi.

Sự hối hận của người đàn bà buôn "cái chết trắng" vì làm ăn thua lỗ

Thứ 7, 25/08/2018 | 09:13
Làm ăn thua lỗ, Hương nhiều lần cầm cố tài sản, vay mượn lãi cao để tiếp tục kinh doanh. Tuy nhiên, khi mọi nỗ lực đều bất thành, trước tình cảnh vỡ nợ, muốn lấy lại vốn, nữ phạm nhân đã tìm đến con đường buôn ma túy.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.