Từ khi bước chân vào làng giải trí đến nay có khó khăn cản trở nào khiến bạn nhớ nhất không?
Tôi không bao giờ nhớ đến khó khăn (cười), tôi cảm thấy đã vượt qua được thì không thể gọi là cản trở được. Con người tôi không thích quay đầu nhìn quá khứ, luôn luôn nhìn về phía trước. Chuyện không vui hay là cản trở khó vượt qua tôi đều không nhớ. Quay đầu lại nhìn thì nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy: vui quá, đều đã qua hết rồi.
Hợp tác với một loạt các nam thần như Hoắc Kiến Hoa, Trần Vỹ Đình, Lục Nghị, nam thần trong lòng bạn là ai? Nếu có cơ hội trải nghiệm cuộc sống của nam thần, bạn muốn trao đổi với ai?
Tôi mãi mãi sẽ không nói nam thần của tôi là ai, tôi cảm thấy chuyện này sẽ thay đổi bất cứ lúc nào, bây giờ nam thần quá nhiều, chỉ cần tốt, tích cực thì đều là nam thần. Trải nghiệm ... tôi không muốn trải nghiệm với ai cả, tôi trải nghiệm làm gì chứ, tính cách tôi vốn dĩ giống con trai rồi (cười)!
Có vẻ tính cách của bạn giống con trai hơn?
Tôi giống con trai không phải là nam tính mà chỉ là cách tôi suy nghĩ, làm việc có thể là giống với con trai. Tất nhiên tôi cũng có mặt nữ tính, chỉ là mặt đó rất dễ chịu tổn thương, tôi hy vọng sẽ cất giấu đi những thứ quan trọng. Cũng giống như khi tôi đi chiến trường, phải mặc áo giáp lên.
Mặc áo giáp lên có phải càng lạnh lùng hơn không? Và trước khi nổi tiếng người theo đuổi bạn nhiều hơn hay bây giờ nhiều hơn?
Lúc trước có thời gian thì không ai đeo đuổi, bây giờ có người theo đuổi nhưng không có thời gian. Lúc trước có người theo đuổi tôi cảm thấy tự ti, cảm thấy không thể giữ tình cảm đó được, giống tâm lý của đàn ông vậy, cảm thấy bản thân không thể cho đi điều gì.