Trinh sát kể lại hành trình bắt phó phòng ngân hàng đâm bố tử vong trong đêm

Trinh sát kể lại hành trình bắt phó phòng ngân hàng đâm bố tử vong trong đêm

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 13/02/2019 | 09:26
0
Xác định đối tượng Trương Mạnh Tuấn là kẻ gây án, lực lượng công an đã huy động hơn 50 chiến sĩ từ công an huyện và công an các xã lân cận tổ chức vây bắt ngay trong đêm.

Hiện trường vụ phó phòng ngân hàng giết bố, đâm mẹ và em gái trọng thương

Ngày 13/2, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã chuyển hồ sơ vụ việc Trương Mạnh Tuấn (SN 1987), trú tại xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc chém chết bố đẻ, chém mẹ và em gái nguy kịch tại nhà riêng lên phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo hồ sơ, khuya 10/2 (tức mồng 6 Tết), Công an huyện Nghi Lộc nhận được thông tin có một vụ án mạng tại nhà ông Trương Cảnh H. (SN 1959, bố Tuấn). Ngay lập tức, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Nghi Lộc được cử đến hiện trường để điều tra.

Hồ sơ điều tra - Trinh sát kể lại hành trình bắt phó phòng ngân hàng đâm bố tử vong trong đêm

Hiện trường vụ án.

Thời điểm này, ông H. đã tử vong với nhiều vết thương do vật sắc gây ra. Bà Mai Thị H. (SN 1963, là mẹ đẻ của Tuấn) và chị Trương Thị Cẩm T. (SN 1996, em gái Tuấn) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Thông tin người dân cung cấp, con trai cả là Trương Mạnh Tuấn đã lái ô tô rời khỏi nhà cách đây mấy phút, trên tay cầm một con dao.

Cơ quan chức năng xác định, Tuấn chính là nghi phạm số một của vụ án nên đã tổ chức bảo vệ hiện trường, đồng thời cắt cử lực lượng truy bắt đối tượng. Theo hướng của chiếc xe ô tô phóng đi, công an xác định đối tượng đang hướng đến khu công nghiệp Nam Cấm. Vì vậy, ngoài lực lượng Công an huyện Nghi Lộc thì lực lượng Công an xã Nghi Thạch, Nghi Xá, Nghi Long… được huy động truy bắt.

Quá trình tìm kiếm, trinh sát phát hiện tại khu vực xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc có một chiếc ô tô được xác định là của Tuấn đâm phải cột đèn, đang dừng bên đường, không thấy có người điều khiển. Nhận định đối tượng chưa thể đi xa được, lực lượng công an khoanh vùng khu vực tổ chức truy bắt.

Hồ sơ điều tra - Trinh sát kể lại hành trình bắt phó phòng ngân hàng đâm bố tử vong trong đêm (Hình 2).

Chiếc xe mà Tuấn điều khiển để bỏ trốn.

Trời tối, vì vậy các chiến sĩ phải dùng đèn dọi vào từng ụ đất, bụi cây để tìm. Đặc biệt, bên kia sông là cánh đồng rộng lớn, vì vậy việc tìm kiếm càng thêm khó khăn. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ truy tìm, đến gần 4h ngày 11/2, lực lượng chức năng tìm thấy Trương Mạnh Tuấn đang ẩn nấp tại một khu vực đồng thuộc xóm 5, xã Nghi Xá.

“Trên người Tuấn không có một mảnh vải, bụng bị thương. Lúc này đối tượng có những hành động mất kiểm soát luôn miệng nói: “Em giết chết bố em rồi, các anh để em chết đi”. Chúng tôi phải trấn an, nhẹ nhàng khuyên báo thì đối tượng mới dần bình tĩnh trở lại”, một chiến sĩ tham gia truy bắt kể.

Để trấn an tinh thần và khống chế Tuấn, cảnh sát phải nói dối bố mẹ và em gái bị thương nhẹ, đang được chăm sóc tại bệnh viện. Đến gần 5h ngày 11/2, đối tượng Tuấn được đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc cấp cứu, xử lý vết thương. Hiện, đối tượng đã tỉnh nhưng vẫn phải theo dõi dưới sự giám sát nghiêm ngặt của lực lượng công an.

Hồ sơ điều tra - Trinh sát kể lại hành trình bắt phó phòng ngân hàng đâm bố tử vong trong đêm (Hình 3).

Lực lượng công an túc trực tại phòng nơi đối tượng Tuấn đang điều trị.

Qua việc khai thác thông tin ban đầu, Tuấn thừa nhận 4 ngày trước có sử dụng 1 loại cỏ gây ảo giác khi đi hát karaoke với bạn cùng lớp. Còn trước thời điểm gây án, Tuấn không dùng chất gây nghiện. Nhưng do ảnh hưởng của “thuốc cỏ” nên tinh thần của Tuấn không được tỉnh táo, liên tục bị ảo giác dẫn đến hành vi chém người trong gia đình.

Đại úy Hoàng Danh Toàn, Phó đội trưởng đội Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Nghi Lộc cho biết: “Vết thương ở bụng là do Tuấn cố tự tử. Thời điểm y gặp tai nạn, xuống xe cởi hết quần áo và bơi qua sông thì dần tỉnh ra. Biết rằng mình vừa chém cả gia đình, Tuấn trèo lên cao rồi gieo mình xuống hàng rào thép gai của một công ty gần đó, phần móc sắt của thép gai móc vào bụng dẫn đến bị thương”.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 10/2, người dân địa phương bỗng nghe tiếng kêu thất thanh từ nhà ông Trương Cảnh H. nên lập tức chạy sang. Tại đây, mọi người phát hiện Trương Mạnh Tuấn (con trai ông H.) đang cầm dao đe dọa người thân trong gia đình. Ở dưới sàn nhà, ông H. đang nằm bất tỉnh. Thấy có nhiều người, Tuấn đã lái xe ô tô rời khỏi nhà.

Ngay sau đó, người dân đã báo cho chính quyền địa phương, cơ quan công an và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông H. đã tử vong. Ngoài ra, vụ việc cũng khiến mẹ và em gái của Tuấn phải nhập viện cấp cứu. Được biết, Tuấn là phó phòng của một ngân hàng chi nhánh tại TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Vụ phó phòng ngân hàng đâm bố mẹ thương vong: Sức khỏe các nạn nhân như thế nào?

Thứ 3, 12/02/2019 | 12:38
Người bố tử vong tại chỗ, người mẹ và em gái của nghi phạm bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Vụ phó phòng ngân hàng đâm bố mẹ thương vong: Đối tượng là người ngoan hiền?

Thứ 3, 12/02/2019 | 11:35
Gia đình vốn hạnh phúc, Tuấn cũng được đánh giá là người hiền lành, ít khi xảy ra đàm tiếu nào với người dân địa phương. Vì vậy, việc Tuấn giết bố, đâm mẹ và em gái trọng thương đang khiến người dân xôn xao.

Vụ phó phòng ngân hàng đâm bố mẹ thương vong: Đối tượng âm tính với heroin

Thứ 3, 12/02/2019 | 09:53
Qua tiến hành test nhanh, bệnh viện kết luận nghi phạm Trương Mạnh Tuấn giết cha, khiến mẹ bị thương âm tính với heroin và cỏ gây nghiện.

Nghi án con trai ngáo đá đâm chết bố đẻ, khiến mẹ và em gái bị thương

Thứ 2, 11/02/2019 | 13:23
Trở về trong trạng thái kích động, Trương Mạnh Tuấn đã cầm dao đâm chết bố ruột và khiến mẹ cùng em gái bị thương phải nhập viện.
Cùng tác giả

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.

Nghệ An: 8.440 hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở được hỗ trợ làm nhà

Chủ nhật, 21/04/2024 | 12:34
Trong 2 năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.