Nạn nhân thứ 12 của vụ tai nạn thảm khốc là nam giới, khoảng 30 tuổi, thi thể mặc quần tây, áo thun màu đỏ. Trước đó, cơ quan chức năng thông báo vẫn còn một nạn nhân chưa được tìm thấy nên nhiều người dân và lực lượng chức năng tại hiện trường phân chia nhau đi tìm.
Lật tìm trong đống đổ nát, người dân phát hiện thi thể của nạn nhân thứ 12 của vụ tai nạn thảm khốc. Ngay lập tức, cơ quan chức năng tiến hành đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường về bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.
Tại hiện trường, công an vẫn được bố trí để phân luồng giao thông. Các xe tải khác đã được điều tới hiện trường để hỗ trợ bốc dỡ các bao phân bón trên xe tải bị nạn nhằm giải tỏa mặt đường.
Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc giữa xe khách và xe tải, khiến 12 người chết và nhiều người khác bị thương ở Gia Lai, đoàn lãnh đạo của bộ Giao thông Vận tải và UBATGTQG gồm ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBATGTQG; ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng bộ Giao thông Vận tải; ông Nguyễn Văn Thạch - Vụ trưởng vụ An toàn giao thông cùng đoàn công tác đang trực tiếp vào hiện trường chỉ đạo, hỗ trợ công tác cứu nạn.
Hiện, chủ xe tải đang từ Bình Định lên Gia Lai để nhận diện thân nhân, cũng như giúp cơ quan chức năng xác định ai là tài xế được giao chở hàng từ cảng Quy Nhơn lên Gia Lai.
Trao đổi với PV Người Đưa Tin tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, ông Hoàng Văn Dần (56 tuổi, ngụ xã Xuân Phụng, huyện Xuân Trung, tỉnh Nam Định) nằm trên giường đau đớn đưa mắt nhìn quanh phòng bệnh, rồi mếu máo: “Không biết vợ tôi giờ ra sao, bà ấy như thế nào còn sống hay đã chết? Các bác sĩ có ai biết vợ tôi là bà Nguyễn Thị Sợi (52 tuổi, quê Nam Định) đang ở đâu không?”
Gắng gượng kìm nén nước mắt trong tuyệt vọng, ông Dần kể: “Gia đình có việc ở quê, vợ chồng tôi đón xe xuất phát từ tỉnh Bình Phước về Nam Định. Lúc lên xe khách, vợ tôi được xếp ở hàng ghế thứ 3, còn tôi nằm ở đường luồng cạnh bên vợ. Thời điểm xảy ra tai nạn là rạng sáng, hầu hết mọi người trên xe đều đang ngủ.
Tôi nhớ đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng một vài người trên xe hét thất thanh. Tôi liền ngước đầu dậy nhìn chưa định hình được chuyện gì nghe thấy tiếng động vang trời. Lúc đó, tôi bất tỉnh trong chốc lát, khi tỉnh dậy trong xe tối om và đầy tiếng rên rỉ, khóc lóc, kêu gào trong thảm thiết. Tôi hốt hoảng, gọi mãi không thấy vợ trả lời, lò mò bò dậy nhưng đôi chân bị kẹt cứng không thể nào nhúc nhích được. Một lúc sau, tôi được người dân đưa ra khỏi xe đưa đến cấp cứu tại bệnh viện… nhưng không biết vợ đang ở đâu”.
Trao đổi với PV, ông Phạm Minh Việt, Giám đốc công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai, cho biết, khoảng 4h15, chiếc xe tải gây tai nạn kinh hoàng khiến 12 người chết không đóng tiền khi qua trạm thu phí. “Xe điên” lao thẳng qua trạm, đâm gẫy thanh chắn bóp còi inh ỏi và tiếp tục lao đi với tốc độ “chóng mặt” khiến tất cả nhân viên ở trạm ngỡ ngàng.
Khoảng 4h sáng 7/5, tại đường Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra giữa xe khách giường nằm và xe tải chở phân bón. Vụ tai nạn đã làm 12 người chết và hàng chục người bị thương. Cụ thể, vào thời điểm trên, xe khách giường nằm Đức Hà BKS 18B-018.32 đi từ hướng Đắk Lắk-Gia Lai đã đâm trực diện xe tải BKS 77C-139.37 đi ngược trong làn đường một chiều. Cú va chạm mạnh khiến cả 2 xe bị đẩy quay đầu lại, xe khách giường nằm bị biến dạng phần đầu, xe tải bị lật úp và biến dạng hoàn toàn, hành khách trên xe khách bị hất văng ra ngoài xe. Phân bón và hàng hóa trên 2 xe bị văng ra đường. |
Hồ Nam