Tự tập 'phá quàn' ngậm xăng phun lửa, bé trai 7 tuổi nhập viện

Tự tập 'phá quàn' ngậm xăng phun lửa, bé trai 7 tuổi nhập viện

Thứ 3, 17/05/2016 19:23

Được xem đội làm tang lễ múa “phá quàn” phun lửa lúc động quan, bé trai 7 tuổi tỏ ra hứng thú nên về nhà bắt chước, tự ngậm xăng “tập luyện” và bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Chiều ngày 17/5, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Đoàn Hùng Cường – Phó Chủ tịch UBND xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) cho biết: “Chúng tôi đã nắm được thông tin vụ bé trai Nguyễn Văn Triệu (7 tuổi, ngụ ấp Mương Điều, xã Tích Thiện) bị bỏng sau khi nghịch với lửa tự múa “phá quàn”.

Hiện chúng tôi đang phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tại địa phương tích cực hỗ trợ gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, nhằm ổn định cuộc sống, bởi hộ đây là hộ nghèo”.

Pháp luật - Tự tập 'phá quàn' ngậm xăng phun lửa, bé trai 7 tuổi nhập viện

Ông Cường – Phó Chủ tịch UBND xã Tích Thiện đang trao đổi với PV Người Đưa Tin.

Theo bà Nguyễn Thị Mót (70 tuổi, bà nội Triệu) kể: “2 ngày trước, Triệu ở nhà 1 mình tự lấy xăng tẩm vào lá dừa ngậm vào miệng rồi bật lửa đốt. Sở dĩ Triệu làm như vậy là bắt chước múa phun lửa “phá quàn” của đội tang lễ trong lúc động quan”.

Pháp luật - Tự tập 'phá quàn' ngậm xăng phun lửa, bé trai 7 tuổi nhập viện (Hình 2).

Ngôi nhà nơi bé Triệu tự tập “phá quàn” bằng xăng khiến bị bỏng nặng.

Cũng theo bà Mót, hôm đó không có ai ở nhà, cha em đi đốn chuối ngoài vườn, mẹ thì đi mua nước đá, chỉ một mình Triệu ở nhà nên không rõ.

Hơn một tháng trước, Triệu có đi xem múa “phá quàn” ở một đám tang nên về nhà thích thú và tự tập phun nước và bị gia đình la mắng. Nào ngờ, sau đó Triệu lén lấy cặn xăng trong cai nhựa để ở góc nhà rồi tự tập phun lửa thì gặp nạn.

Pháp luật - Tự tập 'phá quàn' ngậm xăng phun lửa, bé trai 7 tuổi nhập viện (Hình 3).

Một cảnh “phá quàn” tại đám tang.

Ông Võ Minh Em, Trưởng Ban nhân dân ấp Mương Điều (xã Tích Thiện) cho biết thêm: “Hộ gia đình của cháu Triệu thuộc diện nghèo tại địa phương. Cha là Nguyễn Văn Rịa (33 tuổi) chủ yếu là làm thuê kiếm sống. Triệu đang học lớp 2, còn chị gái đang học lớp 5 tại một trường tiểu học gần nhà. Vụ việc xảy ra khiến địa phương r

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.