Thông tin từ cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C47 bộ Công an) cho biết, sau khi bị bắt vào rạng sáng ngày 17/9, tử tù Nguyễn Văn Tình khai nhận, việc 2 đối tượng Tình và Thọ (tức Thọ “sứt”) trốn khỏi nơi giam, giữ là do Thọ chủ mưu, cầm đầu.
Cũng theo lời Tình, sau khi đào tường trốn ra ngoài phòng biệt giam, Tình sợ sẽ bị phát hiện nên có ý định tự thú nhưng Thọ lại động viên, rủ Tình làm theo hướng dẫn của hắn để trốn khỏi trại giam.
Được biết, trước khi chuyển trại, Thọ “sứt” đã có âm mưu tìm sơ hở để bỏ trốn. Đối tượng này nhặt được một mảnh sắt nhỏ, giấu vào trong hậu môn. Trong suốt quá trình bị giam giữ tại trại Tạm giam T16 bộ Công an, hàng ngày, Thọ sử dụng mảnh sắt này gạch lên mảng vữa tường để tạo khe hở. Sau đó, hắn dùng cơm bóp nhuyễn, miết lên các mảng gạch để ngụy trang, tránh bị phát hiện.
Ngoài ra, Thọ vốn là kẻ rất tinh quái, hắn chuyên gia mở các loại khóa mà không gặp mấy khó khăn. Chính vì thế, Thọ đã tự mở khóa cùm của hắn rồi giúp Tình mở khóa. Hắn muốn Tình đi trốn cùng vì sợ trốn một mình sẽ bại lộ khi Tình biết sự việc.
Sau khi ra khỏi phòng giam, Thọ và Tình tìm cách vượt qua chòi gác, trốn ra ngoài. Sau đó, 2 đối tượng này tách nhau ra để bỏ trốn. Tình mò lên khu vực Mai Châu, Hòa Bình để cố gắng liên lạc, tìm sự giúp đỡ của những đối tượng có liên quan đến ma túy mà trước đây hắn quen biết. Tình không ngờ đã lên đến tận khu vực rừng núi mà vẫn bị bắt trong đêm mưa bão.
Đặc biệt, khám người Tình khi bị bắt, công an thu giữ được 4 điện thoại (loại 2 sim 2 sóng) và hàng chục sim khác nhau để mục đích thay đố liên tục, tránh bị công an phát hiện.
Chí Công