Vì đang trong quá trình hồi phục chấn thương, thế nên, Tuấn Anh được về quê ăn Tết sớm hơn các đồng đội khác tại HAGL. Trước thềm năm mới, tiền vệ này đã có những chia sẻ thú vị về cuộc sống trên báo BD+.
Là người ít nói, sống nội tâm, Tuấn Anh cho biết bản thân rất trân trọng những khoảnh khắc sum vầy gia đình vì anh xa nhà từ nhỏ:
“Tôi xa nhà từ năm 10 tuổi đến nay, nên rất trân trọng những thời khắc gia đình sum họp, đặc biệt là những ngày Tết. Khi ấy, tôi gạt qua tất cả những áp lực, âu lo trong công việc để có thể thoải mái nhõng nhẽo với bố mẹ và chị gái của mình như một cậu bé con mà không phải âu lo gì cả”.
Một kỷ niệm ‘nhớ đời’ của Tuấn Anh trong dịp Tết, đó là khi anh lần đầu được bố mẹ lì xì năm 2011. Tuy nhiên, sau đây, đáng tiếc, tiền vệ này lại dính phải một chấn thương nặng. Anh cho đó là ‘dớp’ và không dám tái thực hiện:
“Từ nhỏ bố mẹ chưa bao giờ lì xì cho chị em tôi. Tôi không hiểu vì sao và cũng chẳng hỏi, dù thực tế gia đình tôi ở Thái Bình không hề khó khăn. Mãi đến tết 2011, tôi đã vòi bố mẹ tiền lì xì và lần đầu tiên bố đã mừng tuổi thằng út.
Cũng năm ấy tôi bị chấn thương nặng phải qua Thái Lan phẫu thuật, và cả cái tết năm 2012 gần như không bước chân ra khỏi phòng vì không muốn bà con, xóm giềng biết tôi đang chấn thương. Sau lần ấy, tôi không bao giờ đòi bố mẹ lì xì nữa vì… quá sợ”.
Tuấn Anh đặc biệt thích món gà kho, thịt ngỗng bởi theo chia sẻ của một người trong gia đình, “Ngỗng nhìn cũng giống thiên nga, nên cho thằng Nhô ăn để bay cao, bay xa như thiên nga”.
Tết năm ngoái (2016), Tuấn Anh chở mẹ đi chùa và được thầy phán năm này sẽ phất. Tuy nhiên, mọi chuyện lại trái ngược. Ngôi sao lò HAGL kể lại bằng một giọng điệu vui vẻ:
“Chẳng biết thầy bảo phất cái gì, chứ cuối năm vừa qua bản thân tôi dính chấn thương nặng rồi phải chia tay AFF Cup 2016 ngay trước thềm giải đấu”.
Liên quan tới tình hình hiện tại, Tuấn Anh mới sang Singapore tái khám chấn thương. Dự kiến, sau Tết Nguyên đán, anh có thể tập trở lại với bóng.
Trần Anh
(Tổng hợp)