Trên fan page chính thức của hội cổ động viên bóng đá Long An đã đưa tin về sự việc của Cầu thủ Trần Phước Thọ. Năm 2013 là mùa giải đầu tiên Trần Phước Thọ được cọ sát ở đấu trường V-League. Nhưng mùa giải 2014, hậu vệ này mới có nhiều cơ hội vào sân. Vị trí sở trường của Phước Thọ là hậu vệ cánh trái, chiều cao 1m71. Sự khéo léo cùng lối chơi quyết liệt là điểm mạnh của cầu thủ này. Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam được người hâm mộ biết đến dưới thời HLV Miura khi anh được triệu tập lên đội tuyển chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016.
Tuy nhiên chấn thương đã khiến cầu thủ quê Long An không thể sang Malaysia thi đấu. Ở V-League 2015, chấn thương khiến Phước Thọ chỉ có thể tham gia 5 vòng cuối.
Người hâm mộ sẽ không bao giờ còn nhìn thấy nụ cười của chàng tuyển thủ miền Tây trên sân bóng
Dù vậy, vẫn rủi vẫn bám lấy cậu học trò cũ của Miura ở vòng 25 gặp HAGL khi anh bị đứt dây chằng gối ở nên không thể tham gia giai đoạn 1 V-League 2016. Vắng mặt suốt thời gian khá dài nhưng khi vừa mới bình phục chấn thương thì tai nạn ập xuống khiến Trần Phước Thọ mãi mãi ra đi, khi anh mới chỉ 23 tuổi và một tương lai còn rất dài phía trước.
Phước Thọ trong màu áo CLB Long An được đồng đội biết đến như những tấm gương về niềm đam mê bất tận với trái bóng tròn. Thời chưa được đi đá bóng chuyên nghiệp Phước Thọ phải đạp xe hàng cây số mỗi ngày để đến sân tập luyện với đôi chân trần trên cát. Năm 14 tuổi Phước Thọ bước được đào tạo bóng đá chuyên nghiệp ở lò năng khiếu Long An. Phước Thọ luôn chiếm được cảm tình của các HLV bởi sự năng nổ nhiệt tình và đặc biệt là luôn chơi thứ bóng đá đầy quả cảm.
Còn đam mê, còn khát khao cống hiến nhưng số phận đã không cho phép Phước Thọ được tiếp tục niềm đam mê với trái bóng. Nhưng với những người yêu bóng đá Long An cũng như đội tuyển Việt NamTrần Phước Thọ sẽ vẫn còn đó. Phước Thọ