Điều kỳ diệu đã không xảy ra khi đội bóng đá U22 Việt Nam thua đậm trước đội U22 Thái Lan. Ngay từ khi tiếng còi chung cuộc nổi lên, Công Phượng nói riêng và toàn đội U22 Việt Nam nói chung đã rất buồn và dường như vẫn còn sốc, chưa chấp nhận được thực tế, rằng đội bóng đã bị loại khỏi SEA Games 29.
Clip: Mọi người tập trung đến gia đình bà Hoa cổ vũ tuyển U22 Việt Nam.
Thế nhưng, ở một ngôi nhà nhỏ tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, có 2 con người cũng buồn không kém. Đó là ông Nguyễn Công Bảy và bà Nguyễn Thị Hoa, bố mẹ của cầu thủ Công Phượng.
“Dù sao cũng thua rồi nên không có lý do gì có thể biện minh được. Nhưng Phượng và các cầu thủ Việt Nam vẫn còn trẻ, vẫn còn tương lai phía trước. Mong rằng con sớm ổn định tinh thần để tiếp tục cống hiến cho bóng đá”, ông Bảy nói.
Theo ông Bảy, trận đấu hôm nay đội Thái Lan đã chứng tỏ được sự vững vàng về tâm lý, chính vì thế đã kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội tốt hơn. Trong khi đó, đội tuyển của chúng ta vẫn bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối thủ. Đôi chân của Phượng không được thanh thoát nên không thể chiến thắng được đội Thái Lan.
“Việc để đội bạn dẫn bàn trước đã ảnh hưởng đến tâm lý của cả đội. Phượng cũng thế, do căng thẳng quá nên cháu đá hỏng. Thấy con buồn, chúng tôi cũng cảm thấy xót xa”, bà Hoa nói.
Bà Hoa cho biết thêm, để cổ vũ Phượng đá bóng, từ đầu mùa SEA games gia đình đã mua một chiếc ti vi mới. Từ đó, cứ mỗi trận đấu của U22 Việt Nam, rất đông người thân và hàng xóm cùng đến nhà ông bà để theo dõi.
Mỗi khi thấy cầu thủ số 10 có bóng và qua người thì tất cả CĐV hâm mộ tại quê nhà đều đứng dậy, nín thở chờ Công Phượng dứt điểm. Theo dõi trận đấu, mọi người rất tiếc nuối khi anh bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Mặc dù vậy, không ai trách móc cầu thủ này vì Phượng cũng đã cố gắng làm tròn vai trò của mình.
Thế nhưng, trong trận gặp U22 Thái Lan, cú sút vọt xà trước chấm 11m đã khiến Công Phượng trở thành một trong những “tội đồ” của bóng đá Việt Nam. Trước trận thua cay đắng của đội tuyển con trai mình, ông bà Hoa cũng chết lặng...
Ông Bảy và bà Hoa cũng muốn lập tức gọi điện, an ủi và động viên con, nói rằng không sao đâu. Nhưng rồi ông bà vẫn kiềm chế bởi biết rằng trên con đường chông gai này, dù Phượng vấp ngã thì chắc chắn sẽ đứng dậy để đi tiếp.
“Cháu đã cố gắng đá hết mình rồi, nhưng cuối cùng thiếu đi sự may mắn. Cháu còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Hy vọng người hâm mộ trong cả nước cho cháu thêm một cơ hội, đừng trách mắng cháu nhiều quá”, bà Hoa gửi lời nhắn nhủ.