Dù rất quyết tâm đánh bại đối thủ để nuôi hy vọng giành vé vào bán kết SEA Games 28 nhưng U23 Malaysia không thể chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu với nhà ĐKVĐ. Trong những phút đầu trận U23 đội bóng xứ Chùa vàng liên tiếp tạo ra các cơ hội nguy hiểm. Lần lượt Chananan, Chanathip không thể ghi bàn dù đứng trước thời cơ rõ rệt.
U23 Thái Lan giành thắng lợi sát nút trước U23 Malaysia.
Trong khi đó U23 Malaysia cũng tạo ra được một vài tình huống lên bóng đáng chú ý nhưng chẳng thể hiện thực hóa thành bàn thắng. 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Sau giờ nghỉ giữa hiệp, U23 Thái Lan vẫn chiếm ưu thế. Những pha lên bóng của đội bóng áo xanh có độ sát thương cao. Tuy nhiên cũng giống như hiệp đấu đầu tiên, đoàn quân của Choketawee Promrut gặp khó thực sự trong việc xuyên thủng mảnh lưới đối phương.
Tấn công nhiều cuối cùng đội bóng xứ Chùa vàng cũng tìm được mảnh lưới đối phương sau pha dàn xếp tấn công bài bản. Phút 81, nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội, thủ quân Yooyen Sarach xử lý một nhịp rồi tung cú sút hiểm hóc, và quyết đoán bên ngoài vòng cấm hạ gục thủ môn Abu Bakar.
Dồn lên tấn công mạnh mẽ trong những phút cuối với hy vọng gỡ hòa nhưng bất lực trước hàng thủ chơi kỷ luật, chắc chắn của U23 Thái Lan.
Thất thủ 0-1 trước U23 Thái Lan, U23 Malaysia gần như cạn hy vọng giành vé vào bán kết khi mới có 3 điểm sau 3 trận. Trong khi đó Thái Lan tạm chiếm ngôi đầu bảng B với 9 điểm và ở rất gần tấm vé vào bán kết.
Đội hình xuất phát
U23 Thái Lan: Chanin, Peerapat, Sarach, Thitiphan, Artit, Nurul, Narubadin, Tanaboon, Chanathip, Chananan, Rungrat.
Bàn thắng: Sarach: 81'
U23 Malaysia: Abu