Được đánh giá cửa trên so với U23 Việt Nam trước giờ sung trận nhưng thực tế trên sân cho thấy U23 Jordan không mạnh như miêu tả. Họ chẳng sở hữu cá nhân nào quá nổi bật và cũng chưa thể hiện được đẳng cấp của đội bóng hàng đầu châu lục. Trong hơn 2/3 thời gian của hiệp một, đội bóng Tây Á chơi khá chậm và có phần bế tắc trước hàng thủ số đông của U23 Việt Nam. Rõ ràng họ không có bài miếng nào quá đặc biệt ngoài bóng bổng và bóng dài cùng những cú sút từ xa.
U23 Việt Nam để thua đậm trước một Jordan không quá hay.
Dù không vượt trội về mặt thế trận nhưng U23 Jordan vẫn nã vào lưới của Minh Long đến 3 bàn. Nhìn nhận thẳng thắn, U23 Việt Nam đã chơi dưới sức của chính mình hơn là đối thủ cho thấy sự xuất sắc. Người hâm mộ từng kỳ vọng đội bóng của Miura sẽ chơi lột xác so với những trận giao hữu trước đó nhưng nó đã không xảy ra, thậm chí còn tệ hơn.
Thua đậm khiến các fan hâm mộ buồn lòng nhưng họ thực sự thất vọng vì lối chơi và cách thua của U23 Việt Nam trong trận này. Dễ dàng nhận ra Công Phượng và các đồng đội thi đấu rời rạc, chẳng có chút gắn kết, ăn ý nào. Những pha phối hợp triển khai bóng của U23 Việt Nam thường bị đối thủ áp sát, phá hỏng ngay khi nó vừa mới bắt đầu.
Chúng ta rất ít khi chuyền bóng thành công quá 5 nhịp và chuyền sai rất nhiều. Sự bế tắc trong những pha phối hợp đã đành, U23 Việt Nam cũng chẳng có ý tưởng để phát triển các đợt lên bóng dẫn đến chấp hẳn tuyến giữa. Cách chơi này khiến học trò của Miura luôn rơi vào thế bị động, phải chống đỡ vất vả và việc chúng ta nhận bàn thua như một hệ quả tất yếu. Trong khi mặt trận tấn công lại quá manh mún, yếu ớt bởi chỉ biết phất bóng dài lên theo kiểu cầu may và có rất ít pha bóng sáng nước được thực hiện.
Người hâm mộ từng hy vọng HLV Miura sẽ tung ra một đội hình hợp lý nhất để hướng tới kết quả có lợi trước Jordan nhưng nhà cầm