U80 nổi cơn ghen chém “vợ hờ” trọng thương và cái kết mối tình “già nhân ngãi, non vợ chồng

Việt Tâm

Thanh và bà K. có quan hệ tình cảm, sống chung với nhau như vợ chồng và cùng bán căn tin trường học trên địa bàn thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Thế nhưng, thời gian gần đây, chủ căn tin này phát hiện “vợ hờ” quen người đàn ông khác, nên dùng dao chém nhiều nhát vào vùng mặt, đầu khiến nạn nhân trọng thương, rồi bỏ trốn.

Vung dao chém người tình vì ghen

Ngày 19/6, theo nguồn tin của PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Đình Thanh (75 tuổi, ngụ phường 7, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là bà T.T.K. (41 tuổi, ngụ ấp Giồng Giữa, xã Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu – người tình của Thanh).

Theo điều tra ban đầu, Thanh và bà K. có quan hệ tình cảm và sống chung với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Thanh phát hiện bà K. quen người đàn ông khác, nên giữa 2 người thường xuyên xảy ra cự cãi. Sáng 14/6, trong lúc bà K. đang ngủ, Thanh dùng dao chém nhiều nhát vào vùng mặt, đầu khiến bà K. bị trọng thương, rồi bỏ trốn.

Ông Thanh tại cơ quan điều tra.

Vụ việc sau đó được trình báo với cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, công an địa phương phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bạc Liêu vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ Thanh khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường 1, TP.Bạc Liêu.

Để tìm hiểu thêm thông tin vụ việc, ngày 19/6, PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật tìm về ấp Giồng Giữa, xã Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Khi đến nơi, căn nhà của bà K. đóng cửa, không có ai ở nhà. Theo người dân xung quanh, bà K. không có người thân, họ hàng ở xung quanh, chỉ có người em sinh sống ở xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Từng có 10 năm mặn nồng

Trao đổi với PV, người hàng xóm của bà K. kể lại: “Hôm xảy ra sự việc, tôi có hay biết gì đâu. Lúc đó, tôi đang ngủ ở trong nhà thì nghe đứa em bán rau gọi điện nói “chém chém…” gì đó. Tôi đi ra thì thấy bà con hàng xóm kéo đến xem rất đông. Tôi sợ máu nên đâu dám đi coi, đến khi sự việc xong xuôi mới ra ngoài. Nghe người ta nói bà K. bị chém khá nặng. Nói chung, ở xóm này không ai hay biết sự việc xảy ra từ khi nào, mâu thuẫn ra sao”.

Căn nhà bà K. sinh sống đã đóng cửa.

Theo người hàng xóm này, trước đây, bà K. cùng chồng buôn bán nhỏ ở phường Nhà Mát (TP.Bạc Liêu). Thời gian sống chung, vợ chồng bà sinh được 2 người con (con lớn học ở TP.HCM, con gái nhỏ học ở địa phương), nhưng do mâu thuẫn nên ly hôn nhiều năm nay. Sau khi ly hôn, bà K. mua đất sinh sống cùng con gái ở ấp Giồng Giữa, xã Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu được khoảng 5 năm. Thời gian sau, mọi người thấy Thanh thường xuyên lui tới nhà bà K., rồi cả hai sống chung với nhau như vợ chồng.

“Ông Thanh chuyên đi đấu thầu căn tin. Khi trúng thầu, bà K. cùng người tình mua bán căn tin tại 1 điểm trường học cấp 3 trên địa bàn thị xã Giá Rai. Thông thường, 2 người đi làm chung với nhau đến chiều thứ Bảy mới về nhà. Khi về, bà K. chạy xe riêng, còn ông Thanh tự chạy xe một mình. Hai người về nhà đến sáng thứ Hai tiếp tục đi làm. Cứ như thế, tuần nào cũng vậy…”, người hàng xóm cho biết thêm.

Cũng theo người hàng xóm, căn nhà của bà K. với ông Thanh chỉ mới cất được vài tháng nay và được xem như khang trang nhất xóm này. Thường ngày, bà K. ít giao tiếp với mọi người xung quanh nên cũng không ai biết thông tin về đời tư của bà nhiều. Ở các đám tiệc tại địa phương, bà K. ít lui tới, chỉ thân lắm bà K. mới đến tham dự.

Ông Lê Văn Hế, Trưởng ấp Giồng Giữa, xã Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu thông tin, bà K. có đăng ký hộ khẩu nhưng không thường xuyên ở địa phương. Bà K. đã ly hôn chồng; còn vợ ông Thanh đã chết. Hai người cặp với nhau được khoảng 10 năm nay. Nói về nguyên nhân vì sao bà K. bị người tình chém trọng thương, ông Hế nói: “Bây giờ không biết được họ mâu thuẫn gì đâu, vì không lấy được thông tin từ gia đình nạn nhân cũng như gia đình đối tượng. Mặc khác, bà K. ít ở địa phương lắm, nhiều khi cả tháng trời mới về nhà 1 lần, mà thời gian thì chỉ 1 – 2 ngày lại đi tiếp nên tôi cũng không được gặp mặt”.

Liên quan đến vụ việc này, một lãnh đạo Công an xã Hiệp Thành (TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, sau thời gian điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, hiện tại sức khỏe bà K. dần ổn định, qua cơn nguy kịch. Gia đình đã chuyển bà K. lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Việt Tâm