Thông tin với PV sau buổi thi cuối cùng, em Nguyễn Thái Sơn, học sinh tại trường THPT Phú Nhuận) quận Phú Nhuận, TP.HCM) chia sẻ: “Với học lực của mình, em rất tự tin vào kết quả kỳ thi này. Trước đó em đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường đại học Sài Gòn và đại học Mở TP.HCM”.
Em Tạ Quang Thắng trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (Quận 1, TP.HCM) cũng cởi mở bày tỏ: “Em yêu công nghệ lắm, nhất là những cuộc thi Robocon. Do đó, em đã chọn vào trường Bách khoa và FPT TP.HCM. Nếu có cơ hội được thử và trải nghiệm tại những cuộc thi đó, em sẽ không bao giờ bỏ qua”.
Anh Vũ Văn Tuyển, Phụ huynh em Vũ Văn Quận (học trường Nguyễn Thị Diệu, quận 3, TP.HCM) lại tâm sự: “Gia đình tôn trọng sự chọn lựa và quyết định của cháu. Cháu đã chọn vào trường Học viện Cảnh sát Nhân dân và đã khám sức khỏe đạt yêu cầu. Bây giờ gia đình chỉ chờ kết quả kỳ thi năm nay nữa thôi. Mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với cháu”.
Chia sẻ với PV, nhiều phụ huynh khẳng định, không can thiệp nhiều vào sự lựa chọn của con. Thông tin về nhận định trên, chị Hoa, người có con gái đang tham gia kỳ thi lần này cho hay: “Tương lai của các em là do chính bản thân các em tự quyết định. Gia đình cũng chỉ tham khảo thêm các xu hướng nghề nghiệp và bổ sung cho các em có nhiều lựa chọn thôi".
Chia sẻ với PV Người Đưa Tin về những định hướng của nhà trường, thầy cô dành cho các em sau khi tốt nghiệp THPT, thầy Giản Thanh Lạc, giáo viên lâu năm bộ môn Ngữ văn, trường THPT Đăng Khoa (quận Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết: “Nhà trường có các buổi họp phụ huynh cũng như chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu cho các em những lựa chọn cho tương lai vào đời của chính mình”.
“Quan trọng là nếu các em tiếp tục đi học thì phải chọn đúng ngành học mình yêu thích và khi ra trường phải được làm công việc mà các em đã đào tạo, không để lãng phí tài chính, công sức, thời gian đã bỏ ra. Năm nay, đa số các em lựa chọn vào học các trường đại học, cao đẳng, một số rất ít thì các em đi du học”, thầy Lạc thông tin thêm.
Trong khi đó, một số em học sinh lại cho biết mình có những hướng lựa chọn khác. Con đường để vào đời, lập nghiệp luôn rộng mở và có nhiều hướng đi nên nhiều em muốn chọn một nghề gì đó phù hợp với bản thân để đi làm ngay.
Em Kiều Thư (trường THPT Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết: “Em rất yêu thích nghề làm tóc và Nail, ngoài việc học văn hóa ở nhà trường, em đã đi học nghề này. Và, sau khi thi xong tốt nghiệp cấp 3, em đi làm luôn để có tiền phụ giúp gia đình”.
Lựa chọn đi học tiếp hay đi làm thì hầu như các em và gia đình đều đã xác định từ trước. Điều quan trọng là các em phải phát huy, tận dụng được hết khả năng, sở trường và đam mê của chính mình.
Hoàng Việt - Ngọc Thi