Bến đỗ tiếp theo của Mourinho vẫn chưa được khẳng định chắc chắn dù xuất hiện hàng loạt thông tin cho rằng chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã ký hợp đồng 3 năm với M.U. Hiện tại ông thầy 53 tuổi này đang có mặt tại Sigapore cùng với người đại diện Jorge Mendes, tỉ phú Singapore Peter Lim, chủ nhân CLB Valencia.
Mourinho chưa hề ký hợp đồng với M.U.
Mou đến đây để thực hiện các hợp tác thương mại nhưng không được tiết lộ. Tại đây cựu HLV Chelsea phủ nhận việc đã ký vào bản giao kèo với M.U như báo chí Anh đồn thổi đồng thời khẳng định chỉ bắt đầu công việc mới sau mùa giải này.
“Tôi chia tay bóng đá thì cũng có thể quay lại. Nhưng giữa lúc… loạn thông tin như thế thì cách tốt nhất là mình yên lặng. Đó là cách tốt nhất. Tôi nghĩ sang mùa bóng mới, tôi lại bắt đầu công việc một đề án mới là tốt nhất cho tôi”. Việc Mourinho tuyên bố chỉ bắt đầu công việc huấn luyện từ mùa giải tới rõ ràng là thông tin khiến Van Gaal có thể thở phào bởi áp lực sợ mất ghế ở M.U.
Khi được hỏi về thông tin sẽ đến M.U từ mùa giải tới, Người đặc biệt tỏ ra lấp lửng, nước đôi: “Tôi đã đọc rất nhiều thông tin và tôi có thể đưa ra kết luận rằng nếu tôi có mặt ở Manchester thì nói tôi sẽ đến MU. Rồi vài ngày sau tôi có mặt tại Trung Quốc, sau đó đến Ý, thăm Milan thì mọi người lại nói tôi sẽ quay lại đội bóng cũ thay Roberto Mancini Và khi tôi có mặt ở Singapore có lẽ rồi sẽ có thông tin tôi làm HLV trưởng tuyển Singapore. Mỗi một ngày có hàng… núi thông tin mới về tôi trong khi ngay sau khi nghỉ việc ở Chelsea mà tôi chẳng có gì mới cả”, Mourinho phản bác các tin đồn.
Cuối cùng khi được hỏi về cảm giác sau khi bị Chelsea tống ra đường chỉ sau mùa giải mang về chức vô địch Premier League, Mourinho dường như vẫn chưa quên sự cay đắng. “Đây là khoảng thời gian thật nực cười trong sự nghiệp của tôi, tôi là nhà vô địch nhưng lại bị mất