Tại AFF Cup 2016, cùng với Văn Toàn, Văn Thanh là cầu thủ trẻ nhất trong đội hình tuyển Việt Nam. Mới 20 tuổi, nhưng cầu thủ gốc Hải Dương chơi chững chạc, sắm vai chốt chặn tin cậy bên hành lang trái của “Những ngôi sao vàng”.
Theo thống kê, Vũ Văn Thanh đã thi đấu tất cả các trận của ĐT Việt Nam tại sân chơi khu vực mới đây, từ vòng bảng cho tới bán kết. Anh cũng được các hãng thông tấn quốc tế đánh giá cao về năng lực.
Văn Thanh ghi 1 bàn trong cuộc so tài với Indonesia trên Mỹ Đình, tuy nhiên đội nhà vẫn để thua chung cuộc 3-4 sau 2 lượt trận. Chia sẻ trên VnExpress, hậu vệ mang áo số 17 nói về kết quả đáng buồn đó: “Thua Indonesia tại bán kết tức tưởi quá. Đội chơi tốt, quyết tâm nhưng thiếu một chút gì đó để bước qua ngưỡng cửa.
Hôm đó cả gia đình tôi hơn 20 người lên Hà Nội cổ vũ, vậy mà tôi không thể giành chiến thắng tặng họ. Tôi thấy buồn khi không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ”.
“Không vào chung kết thực sự là điều luyến tiếc. Tôi đã nghe nói nhiều về sức mạnh của Thái Lan, muốn được so tài với họ xem thực lực của bản thân và của đội tuyển Việt Nam ra sao”, Văn Thanh nói thêm.
Ngôi sao trưởng thành từ lò HAGL tiết lộ, bản thân đặc biệt hâm mộ Alexis Sanchez bởi đây là mẫu cầu thủ vào sân là thi đấu hết mình, có thể lực sung mãn cùng kỹ thuật xử lý bóng tinh tế.
Chia sẻ về dự định trong tương lai, Vũ Văn Thanh khẳng định muốn được sang Hàn Quốc, thi đấu tại K-League giống Lương Xuân Trường. Anh bộc bạch:
“Tôi muốn được sang Hàn Quốc thi đấu. Tôi đã nghe Xuân Trường kể rất nhiều về nơi đó và thực sự khát khao được chơi ở môi trường như K-League. Đá ở giải đấu chuyên nghiệp như thế sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện mình hơn”.
Được biết, sắp tới, Văn Thanh cùng một vài đồng đội ở ĐTQG là Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn sẽ khoác áo U21 HAGL, tham dự giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên 2016, diễn ra từ 18-27/12 tại TP.HCM.
Đây là giải đấu có sự hiện diện của rất nhiều đội bóng mạnh. Có thể kể tới là U21 Thái Lan hay U21 Myanmar.
Trần Anh
(Tổng hợp)