>> Nam Định: Vợ chồng cán bộ ôm tiền tỷ bỏ trốn, dân kêu trời oán thán
>> Vỡ nợ tại Nam Định: Cán bộ lừa cả gia đình người bị thần kinh
Vụ vợ chồng ông Phạm Duy Tiên, cán bộ xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định ôm tiền bỏ trốn luôn khiến người dân địa phương quan tâm.
Quá trình tìm hiểu thông tin tại địa phương, PV đã được người dân cung cấp nhiều thông tin quan trọng về vụ việc này. Theo người dân cho biết, sau khi vay hàng chục tỷ đồng của họ, vợ chồng ông Tiên đã cùng con cái trốn khỏi địa phương trong đêm mưa bão.
“Sau khi vay của chúng tôi số tiền quá lớn, thời gian qua chúng tôi có đến đòi nhưng vợ chồng ông Tiên không trả. Đến đêm ngày 18/8, đúng ngày mưa bão thì vợ chồng ông Tiên cùng con cái bỏ trốn khỏi địa phương. Họ đi đâu chúng tôi không ai biết”, bà Trần Thị B., ở xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng cho biết.
Đến khi ông Tiên bỏ đi, người dân mới kéo đến và vỡ ra là ông Tiên vay tiền cũng như vàng của rất nhiều người dân với tổng số lên đến hàng chục tỷ đồng.
Không nhưng thế, để tạo vỏ bọc hoàn hảo cho mình, ông Tiên luôn dặn mọi người không nói cho ai biết vì vợ chồng ông là cán bộ, nói ra sẽ ngại và ảnh hưởng đến công việc.
Danh sách 17 người cho ông Tiên vay với số tiền lên đến 3,8 tỷ đồng và 21 chỉ vàng.
Người dân cho rằng, trước khi chạy trốn, vợ chồng ông Tiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Hồ sơ của con cái đang học, ông Tiên đã đến trường xin rút.
Bên cạnh đó, đồ đạc trong nhà ông Tiên đã “gửi” một hiệu cầm đồ ở thị trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng. Không những thế, trước khi đi ông Tiên còn vay nhiều tiền của các gia đình khác nữa.
“Trước hôm đi, ông Tiên vay tiền rất nhiều của chúng tôi. Nghe nói, vợ chồng ông Tiên mua xe ô tô rồi cả gia đình sinh sống luôn trên