Trước đối thủ có đẳng cấp kém hơn hẳn, ĐT Anh dĩ nhiên là những người được đánh giá cao hơn. Một chiến thắng dành cho “Tam sư” là kết cục nhiều người dự đoán. Và điều này càng có cơ sở khi Rooney mở tỉ số ở ngay phút thứ 4 (đá penalty thành công).
Tuy nhiên, hóa ra đó lại là tất cả những gì mà thầy trò HLV Roy Hodgson có được trong trận đấu.
Chỉ 2 phút sau khi bị thủng lưới, Iceland gỡ hòa do công của Sigurdsson. Tiếp đó, tới lượt Sigthorsson khuất phục Joe Hart bằng một cú đá hiểm hóc.
Hàng thủ ĐT Anh có một ngày chơi tệ hại.
Tỉ số bị lội ngược chóng vánh, ĐT Anh điên cuồng dồn lên tấn công, gỡ lại thể diện. Thế nhưng, cách chơi phòng ngự khoa học, chủ động của đối phương khiến họ tỏ ra bất lực.
Thua chung cuộc 1-2, tuyển Anh để mất chiếc vé vào chơi trận Tứ kết Euro cuối cùng cho “ngựa ô” Iceland.
Trần Anh
(Nguồn clip: VTV)