Tối ngày 9/7, tập 12 của chương trình Gương mặt thân quen 2016 đã được lên sóng. Đêm thi này xác định 4 thí sinh bước tiếp vào trận chung kết để tìm ra quán quân, 2 cái tên có tổng điểm thấp nhất qua các tuần sẽ bị loại.
Hòa Minzy hóa thân thành ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi với bài hát Nỗi buồn mẹ tôi. Dù mang lên sân khấu nhiều phân cảnh xúc động, tuy nhiên, giọng ca quê Bắc Ninh còn không ít hạn chế trong cách phát âm lẫn tạo hình.
Giám khảo Hoài Linh chấm Hòa Minzy điểm thấp nhất trong số 6 thí sinh, đồng thời bình luận: “Chú chỉ nghe về cách phát âm và luyến láy mang âm hưởng Cẩm Ly nhiều hơn. Cái giọng Phương Mỹ Chi phát âm rặt Nam Bộ hơn. Riêng về phần diễn xuất thì chú hoàn toàn tin tưởng vào những nhân vật mà con đã bấm chọn”.
Mỹ Linh cho rằng, tiết mục dù hay nhưng chưa giống với bản gốc. Cô an ủi “đàn em”: “Nếu không thành công cũng đừng buồn vì em đã nỗ lực hết sức rồi. Em có nhiều thứ mà mọi người ao ước, đó là sự hấp dẫn trong tính cách và con người em”.
Giám khảo Đức Huy bình luận: “Tôi khen em đã làm tròn vai của mình và tôi đã thấy được cảm xúc của một người con thiếu vắng đi tình yêu thương của mẹ".
Hòa Minzy chia tay chương trình Gương mặt thân quen 2016.
Sau khi cộng điểm của 12 tuần, Hòa Minzy nhận được 340 điểm, đứng thứ 5, chỉ kém Bạch Công Khanh 2 điểm. Giọng ca Thư chưa gửi anh cùng Đỗ Duy Nam là hai cái tên phải dừng bước trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Top 4 được xác định là Võ Hạ Trâm, Hà Thúy Anh, Phan Ngọc Luân và Bạch Công Khanh.
Kết quả này gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người hâm mộ tỏ ra thất vọng. Theo họ, so về sức hút lẫn tài năng, Hòa Minzy có phần lấn át so với các đối thủ và cô xứng đáng góp mặt ở đêm thi cuối cùng.
Liên quan tới kết quả tuần 12,