Video: Thế giới đa sắc màu của núi lửa ở Ethiopia

Video: Thế giới đa sắc màu của núi lửa ở Ethiopia

Thứ 7, 28/09/2013 | 20:09
0
Nằm trong sa mạc Danokil, ở phía đông bắc Ethiopia là miệng núi lửa Dallol được xem là một khu vực khá bất thường, ít được biết đến và hiếm người viếng thăm.

Dallol là một trong những nơi xa xôi nhất trên trái đất có rất ít người sống.Thêm vào đó, Dallol là một nơi giữ kỷ lục về nhiệt độ trung bình cao nhất cho một khu vực dân cư. Nhiệt độ được ghi nhận từ năm 1960 đến năm 1966 trung bình là 41,1 độ C.

Với một khu vực có khí hậu khắc nghiệt và cô quạnh như vậy, đương nhiên không có bất cứ ai muốn chôn chân trong ở đây. Thậm chí cả cái tên Dallol cũng mang màu sắc tan hoang, nó được đặt theo ngôn ngữ Afar địa phương, có nghĩa là "hủy diệt".

Màu sắc tươi sáng và rực rỡ xuất hiện xung quanh khu vực miệng núi lửa như màu trắng, vàng, đất son, xanh lá cây và đỏ là do có sự kết hợp của những con suối nước nóng, núi lưu huỳnh, hồ axit, hồ oxit sắt, lớp muối ẩn bên dưới sa mạc Danakil cùng với một số khoáng chất khác tạo nên một địa hình độc đáo như ngày nay, được xem là một trong những địa hình kì lạ nhất trên thế giới. Bảng màu độc đáo tại miệng núi lửa Dallol.

Lạ & Cười - Video: Thế giới đa sắc màu của núi lửa ở Ethiopia

Thực tế Dallol là một miệng núi lửa. Khu vực được hình thành khi dung nham bazan xâm nhập vào mỏ muối và con suối nước nóng ở gần đó, gây ra một vụ phun trào nước ngầm rất lớn khiến mắc ma dâng lên liên tục và hòa với mạch nước ngầm. Vì mắc ma rất nóng nên nước bốc hơi ngay lập tức. Kết quả là một vụ nổ lớn của đá, tro, nước và hơi nước chưa kể là những quả bom núi lửa (đá nóng chảy làm lạnh và cứng lại trước khi chúng rơi xuống đất).

Khi Dallol phun trào lần cuối cùng vào năm 1926, núi lửa đã gây nên một sự chú ý lớn đến giới nghiên cứu ở châu Âu. Địa điểm này thu hút bởi bản chất thù địch giữa môi trường và nhiệt độ, khiến hầu như không ai có thể chịu nổi và cũng như nguy cơ nhiễm khí độc do khói tỏa ra cao. Khu vực Dallol từng không mở cửa cho người nước ngoài mãi cho đến năm 2001 trở lại đây thì đã dỡ bỏ quy định này.

Được xem là một khu vực có địa chất kì lạ, nhưng Dallol chưa được nhà nước công nhận là công viên quốc gia hay khu vực đặc biệt quan tâm của giới khoa học, nhưng vấn đề này vẫn đang được chính phủ xem xét. Tuy nhiên, căng thẳng chính trị giữa Ethiopia và Eritrea cùng với nạn cướp bóc hoành hành ở địa phương khiến cho khu vực địa chất đặc biệt này chỉ có một vài trăm người viếng thăm mỗi năm. Núi lửa được bao quanh bởi một vùng nước mặn rất lớn, các mép rìa được tô điểm với những ụ hình nón và các khí của hóa chất tích tụ trong đó đến một đỉnh điểm nào đó chúng sẽ vỡ và thoát ra ngoài, mà nhìn vào giống như vô vàn ống khói xinh đẹp.

Chất sulfuric trong con suối nước nóng nổi bong bóng sùng sụt khi đạt đến độ sôi nhất định. Lớp muối tích trữ bên dưới sa mạc Danokil, ở độ cao 136,8 m dưới mực nước biển, kết hợp với những chất có trong núi lửa như lưu huỳnh cho ra một hỗn hợp độc đáo, tạo hình ruộng bậc thang tuyệt đẹp. Mạch nước phun và những ụ hình nón xuất hiện ở khắp nơi trong khu vực núi lửa. Tạo hình độc đáo tại khu vực núi lửa.

Những ụ hình nón như tổ mối được hình thành khi biển Đỏ ngập vào sa mạc Danokil. Muối được tạo ra từ eo biển tích tụ xung quanh núi lửa. Trải qua hàng ngàn năm, nước bốc hơi nhờ vào những cơn gió mà cho ra đời những ụ hình nón tuyệt đẹp như ngày nay. Người muốn đến thăm Dallol có hai lựa chọn về phương tiện giao thông. Lựa chọn đầu tiên là ngồi trên một cái thang được buộc trên mình một con lạc đà, thường người ta tổ chức thành một đoàn lữ hành đến miệng núi lửa. Nếu không, người ta có thể thuê một chiếc xe 4 bánh từ thị trấn Mekele gần đó. Không xa những công ty du lịch Ethiopia, có nghĩa là chỉ mất một ngày lái xe để tiếp cận khu vực núi lửa.

Chỉ có đam mê mà nhà nghiên cứu núi lửa và những vị khách phiêu lưu mới tìm đến một nơi đẹp kì lạ như thế này. Tuy nhiên, một số người viếng thăm khu vực này đã vô tình làm hỏng một vài cấu trúc tinh tế, đáng chú ý nhất ở đây. Việc tham quan khu vực này hiện đã an toàn và dễ dàng hơn trước đây, nhưng có lẽ do núi lửa Dallol nằm ở một khu vực xa xôi hẻo lánh nhất thế giới nên du khách vẫn còn lo ngại.

Theo Zing News

Thủ tướng tuyên chiến với nạn du lịch 'chặt chém'

Thứ 2, 23/09/2013 | 12:59
Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tất cả các địa phương phải công bố công khai các điểm du lịch có chất lượng dịch vụ đáng tin cậy và khuyến cáo các điểm không nên đến cho du khách.

Khu du lịch lớn nhất VN có Chủ tịch HĐQT-tỷ phú… 1 tuổi

Thứ 7, 21/09/2013 | 20:15
Hôm nay, 21.9, cậu bé Huỳnh Hằng Hữu vừa tròn 1 tuổi, chính thức trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Đại Nam, được cha mẹ trao cho khối tài sản khổng lồ...

6 điều cần biết trước khi du lịch Malaysia

Thứ 6, 20/09/2013 | 13:34
Để chuyến du lịch Malaysia trọn vẹn, đừng quên tìm hiểu trước các thông tin về đất nước này.

'Ngành du lịch cần biết chớp thời cơ'

Thứ 4, 18/09/2013 | 20:25
Cho rằng ngành du lịch nước ta vẫn còn nhiều yếu kém, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn nói: Ngành du lịch cần phải biết chớp thời cơ, nhân sự kiện Festival Di sản UNESCO Việt Nam - ASEAN để quảng bá hình ảnh đất nước.

Nhân lực ngành Du lịch: 'Đãi cát tìm vàng'

Thứ 2, 16/09/2013 | 10:11
Nhân lực du lịch đang là vấn đề mang tính cấp bách khi mà rất nhiều sinh viên ngành du lịch ra trường vẫn còn "non tay".

10 điểm du lịch mùa Thu hấp dẫn nhất Đông Nam Á

Thứ 5, 12/09/2013 | 17:04
Trong danh sách này có Sa Pa và vịnh Hạ Long của Việt Nam, ngoài ra, những địa điểm thu hút du khách nhất còn có Bali, Phuket và Boracay.

10 quốc gia chi tiêu nhiều nhất vào du lịch Việt Nam

Thứ 5, 12/09/2013 | 11:26
Bà Lorijon Bacchi, giám đốc Khu vực của Visa tại Việt Nam, Campuchia và Lào, cho biết báo cáo mới nhất rất thú vị về Tổng quan du lịch Việt Nam của Visa.

Bí quyết làm khô giầy nhanh khi du lịch mùa mưa

Chủ nhật, 08/09/2013 | 08:24
Chuyến du lịch của bạn sẽ thật sự kém hấp dẫn nếu đôi giầy bị dính nước, trong khi bạn không mang theo đôi giày khác. Những cách sau đây sẽ giúp giày của bạn khô nhanh hơn.

Bài học về định vị thương hiệu du lịch Việt Nam

Thứ 7, 07/09/2013 | 22:00
Những gì New Zealand, Tây Ban Nha, Malaysia hay Hồng Kông nói về bản thân đúng như những gì khách du lịch đang nghĩ về họ. Đây là chuyện về định vị thương hiệu cho ngành du lịch, một công việc thú vị, không phải quốc gia nào cũng làm tốt.

Du lịch Việt Nam: 'Làm chay' nên mờ nhạt

Thứ 2, 26/08/2013 | 15:50
Mặc dù năm 2012, lượng khách đến Việt Nam đạt 6,847,678 lượt, doanh thu đạt 6,610 tỉ USD nhưng theo PGS.TS Phạm Trung Lương: “Du lịch nước ta ra đời từ những năm 60 nhưng từ đó đến nay vẫn theo kiểu "làm chay", chưa có thương hiệu du lịch quốc gia”.

Cảnh báo du lịch ở những nước bất ổn

Thứ 4, 28/08/2013 | 21:01
Trước khi bắt đầu hành trình, nhiều du khách thường không để ý hoặc phớt lờ những cảnh báo du lịch của chính phủ nước điểm đến.