Tối 18/8, Tóc Tiên biểu diễn trong một đại nhạc hội quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Cô mang đến chương trình những bản hit gắn liền với tên tuổi như "I'm in love", "Ngày mai", "Em không là duy nhất" và "Chẳng ai thương em như anh".
Từng ca khúc mà Tóc Tiên trình diễn đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Những người hâm mộ cô đã cùng hòa giọng với Tóc Tiên tạo nên một fanchant cực hoành tráng ngay giữa SVĐ Mỹ Đình.
Trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, Tóc Tiên không giấu được sự xúc động. Nữ ca sĩ rưng rưng khi trình diễn hai bản ballad lụi tim "Em không là duy nhất" và "CATENA".
Fanchant là những từ hoặc cụm từ được các fan hô vang cổ vũ cho thần tượng mình yêu thích trong một bài hát nhất định. Chúng thường được tạo ra sao cho khớp với giai điệu bài hát, có thể là sử dụng ngay các cụm từ trong bài hát hoặc xen tên nhóm, tên các thành viên trong nhóm hoặc tên bài hát sao cho hài hòa và ý nghĩa nhất. Thường fanchant sẽ được thể hiện rõ nhất trong các sân khấu trở lại của thần tượng để cổ vũ tinh thần cũng như thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh của toàn thể cộng đồng fan. Vì vậy, có thể khẳng định, fanchant chính là thước đo độ “ máu lửa” của cộng đồng người hâm mộ.
(Tổng hợp)