Sau một thời gian "biến mất", Việt Trinh đã trở lại làng giải trí với vai trò đạo diễn. Tính đến thời điểm này, hãng phim của cô đã sản xuất được hơn chục bộ phim truyền hình và điện ảnh thu hút sự quan tâm từ phía khán giả.
Tuy nhiên, sau khi vừa ra mắt bộ phim điện ảnh "Trót yêu" vào cuối năm 2015 vừa rồi với vai trò diễn viên kiêm đạo diễn, Việt Trinh khiến fan hâm mộ không ngừng tiếc nuối khi chia sẻ tạm thời ngưng xuất hiện với vai trò diễn viên, thay vào đó cô tiếp tục làm đạo diễn phim truyền hình.
Thời gian qua Việt Trinh trở lại với công chúng với vai trò diễn viên kiêm đạo diễn.
Việt Trinh chia sẻ, dự án phim truyền hình mới nhất mà cô sắp bấm máy có tên "Một nửa nanh cọp". Đây là tác phẩm của hai nhà biên kịch Châu Thổ và Phan Ngọc Hải. Chuyện phim kể nói về lòng tham của con người được đẩy đến tận cùng với nhiều tội ác và hậu quả kéo dài 25 năm.
Thành, Dân và Thắm cùng sinh ra và lớn lên trên một vùng quê nghèo thuộc miền Tây Nam Bộ. Thành yêu Thắm say đắm, nhưng Thắm lại yêu Ba Dân mặc dù Ba Dân nghèo, mồ côi, Thành thì giàu có nhất vùng. Bên cạnh đó, có Hai Quế, cô chủ tiệm may lại yêu Hai Thành, muốn được Hai Thành cưới làm vợ. Và khi Thắm chọn Ba Dân, Thành đã khởi tâm hận thù, ghen ghét, tìm đủ mọi cách hãm hại giết chết Ba Dân để chiếm đoạt Thắm và tài sản của Ba Dân. Đồng thời, Hai Thành tìm cách hãm hại Hai Quế để thoát khỏi cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt.
Câu chuyện phim phần lớn kể về bước ngoặt của cuộc đời họ sau 25 năm, Ba Dân không chết, chỉ mất trí nhớ về quá khứ, Hai Thành sống với Thắm, nuôi con của Ba Dân mà không có tình yêu thương. Hai Quế bỏ xứ đi lên Sài Gòn chìm nổi trong dòng đời dơ bẩn và nuôi lòng thù hận với Hai Thành, với đàn ông.
Cuộc trả thù Hai Thành của Hai Quế cùng con gái Uyên Lam của Hai Quế đã diễn ra đồng thời với cuộc