Theo cảnh báo mới đây của các nhà nghiên cứu, một loại virus cúm được đặt tên là Clade X có thể trở thành vũ khí hủy diệt hàng loạt nếu rơi vào tay khủng bố.
Clade X nguy hiểm đến mức có thể quét sạch 15% dân số thế giới tức khoảng 1 tỷ người và theo kết quả mô phỏng trên máy tính, nó sẽ giết chết 150 triệu người chỉ trong vòng 2 năm.
Trước đó, hồi cuối tháng Tư, tỷ phú Mỹ Bill Gates đã cảnh báo rằng thế giới trong 10-15 năm tới có thể sẽ phải đối diện một dịch bệnh khủng khiếp có thể lấy mạng của hơn 30 triệu người trong 6 tháng.
Trong khi đó, tình hình ngập lụt tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vẫn diễn ra rất nghiêm trọng.
Một số nơi đã xảy ra hiện tượng sụt lún tạo thành một “hố tử thần”, làm nghiêng nhà và gây nguy hiểm cho người dân. Mới hay, luôn có những mối nguy, hiểm họa ở rất gần mà không thể lường trước.
Ở một góc độ khác, đối mặt với tình cảnh ngập úng nhiều ngày qua, người dân hai huyện Chương Mỹ, Quốc Oai đã “thích nghi” rất nhanh thông qua hoạt động bơi lội ngay giữa đường Quốc lộ.
Không chỉ vậy, tuyến đường huyết mạch này cũng bất ngờ trở thành địa điểm chụp hình lý tưởng của các "quý cô công sở".
Có cư dân mạng cho rằng, chị em không cần ra biển mà chỉ cần đến Quốc Oai là có ngay một tấm hình "sống ảo" dưới làn nước trong.
Nhắc đến phụ nữ, không thể kể đến những việc làm phi thường của họ. Dù đang nắm giữ kỷ lục thế giới, cô Lhakpa Sherpa vẫn tiếp tục chuẩn bị cho lần thứ 10 chinh phục đỉnh Everest để nâng cao thành tích.
Đáng nói, công việc chính của Sherpa là rửa bát, dọn rác - tạm đủ để cô thanh toán hóa đơn và nuôi 2 cô con gái ăn học. Song điều đó không thể ngăn cản tâm hồn cô hướng về nóc nhà của thế giới.
Mới đây, sau 6 tuần nghỉ sinh, bà Jacinda Ardern, Thủ tướng New Zealand đã quay trở lại làm việc. Trước đó trong khoảng thời gian nghỉ ở nhà, nữ Thủ tướng 38 tuổi Ardern vẫn đọc giấy tờ nội các và tham gia bàn bạc các vấn đề hệ trọng.
Năm 1990, cố Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto trở thành lãnh đạo đầu tiên trên thế giới sinh con trong lúc nắm quyền. Và bà Ardern là nữ lãnh đạo thứ hai trên thế giới làm được điều này.
Trong khi đó, sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, chị Nguyễn Thị Thanh B. (33 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) bị liệt tứ chi, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác.
Tuy vậy, chị vẫn quyết định mang thai và chịu đựng đau đớn nhiều tháng trời để bảo vệ con trong bụng.
Quả nhiên không gì có thể ngăn cản một người phụ nữ quyết tâm, dù nàng sinh ra trong hình hài yếu đuối và mỏng manh đến thế nào.
Trương Chi