Ngày 31/8, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm theo đúng trình tự tố tụng xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Vương Quốc Công (SN 1984; HKTT tại khu 8, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội).
Bị cáo Vương Quốc Công trước vành móng ngựa.
Trước đó, ngày 29/6/2016, TAND quận Tây Hồ tuyên phạt Vương Quốc Công 24 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, do cuối tháng 5/2015, đối tượng bị TAND TP Hà Nội xử phạt 15 tháng tù (hưởng án treo) cũng về tội lừa đảo nên tổng hợp hình phạt, Công phải chấp hành chung là 39 tháng tù giam.
Về mặt tội danh và hình phạt thì Công không có kháng cáo, tuy nhiên vợ bị cáo trong vai trò là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã có đơn xin lại chiếc xe máy SH mà Công dùng để thực hiện tội phạm.
Theo cáo trạng, mặc dù đã có vợ con đề huề, nhưng hàng ngày, Công vẫn lên mạng xã hội zalo kết bạn, làm quen với những cô gái trẻ rồi tìm cơ hội chiếm đoạt tài sản của họ.
Với dáng vẻ bụi bặm, từng trải cùng với cái mác là cảnh sát hình sự mà Công tự khoác cho mình, nhiều cô gái trẻ đã mắc bẫy và đồng ý đi chơi với người đàn ông đã có 1 vợ và 2 con này.
Gần một tháng quen biết và cũng nhiều lần đi chơi chung, ngày 26/2/2016, Công đã chủ động rủ chị Đặng Thị Ban (SN 1985 HKTT tại xóm 6, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đi lễ chùa Bái Đính, Ninh Bình, tưởng thật, chị Ban liền vui vẻ đồng ý.
Sáng đó đi chơi cùng bạn trai, chị Ban cầm theo 1 chiếc ví bên trong có một số giấy tờ tùy thân, 1 điện thoại Iphone 5S và số tiền khoảng 1.000.000 đồng đi ra trước cổng trường Đại học Nội Vụ - đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ thì thấy Công đi xe máy Honda nhãn hiệu SH màu trắng đến (xe không đeo biển kiểm soát).
Đoán rằng trong ví “con mồi” có tiền, Công đã chủ động nói