Thắng làm trưởng phòng kinh doanh cho một công ty có tiếng trong lĩnh vực du lịch ở TP. Hải Phòng nên thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Mặc dù đã có vợ và đứa con trai kháu khỉnh nhưng những mối quan hệ xã hội cùng với cám dỗ bên ngoài khiến Thắng nhiều lần không làm chủ được mình mà giấu vợ chuyện ngoại tình. Sự việc trầm trọng hơn người vợ biết Thắng có con riêng với người khác.
Vợ Thắng ghen tức nhưng không ly dị mà cũng ngoại tình với người đàn ông khác để trả thù. Vợ Thắng cứ nghĩ hành động của mình sẽ khiến Thắng phải cay cú mà về nhà giữ vợ nhưng không ngờ Thắng càng lấy điều đó làm cái cớ để mình đến với nhiều người phụ nữ khác hơn nữa. Nhiều lần tận mắt chứng kiến chồng ở bên người khác, vợ Thắng đã viết đơn khởi kiện chồng đòi đền bù tổn thất tinh thần cho hả giận.
“Ông ăn chả, bà ăn nem”
Câu chuyện gia đình hài hước nhưng lại có thật được luật sư Nguyễn Minh Trí – thuộc Đoàn Luật sư TP. Hải Phòng tham gia giải quyết vào cuối năm 2013. Hai vợ chồng Nguyễn Minh Thắng đều còn rất trẻ, lại có công việc ổn định với mức thu nhập khá. Cuộc sống của họ thêm phần hạnh phúc khi đứa con chung chào đời với sự yêu thương, chăm sóc của cả hai bên gia đình.
Ảnh minh họa.
Công việc thường ngày của Hoa – vợ Thắng là nhân viên kinh doanh trong ngân hàng. Hoa là cô gái không quá xinh đẹp nhưng được mọi người nhận xét là người hiền dịu và có nhiều nét duyên dáng. Còn Thắng làm trưởng phòng cho một công ty du lịch. Công việc bận rộn khiến vợ chồng Thắng xa nhau cả ngày, chỉ đến tối thì mới trở về ở cùng nhau trong căn phòng chung cư. Thậm chí, những lần Thắng phải đi công tác xa nhà khiến cả hai vợ chồng cả tuần cũng chẳng nhìn thấy mặt nhau.
Con chung của hai người mới 6 tuổi đã phải thay phiên gửi cho ông bà nội, ngoại chăm sóc. Xa nhau là vậy nên mỗi khi