Sau khi biết thông tin nam sinh Nguyễn Đức Ngà (SN 1997) trú xã Khánh Sơn 2, huyện Nam Đàn ( Nghệ An ) chính thức được nhận vào trường Học viện Cảnh sát nhân dân , rất đông bà con lối xóm đã đến chúc mừng gia đình.
Khuôn mặt ông Nguyễn Đình Hóa, bố em Ngà, vô cùng rạng rỡ khác hẳn với sự buồn bã ngày hôm qua. “Chiều nay, Công an tỉnh Nghệ An mời tôi lên phòng làm việc và thông báo Ngà đã được Bộ Công an đồng ý cho nhập học. Nhận được tin ấy mà tôi không dám điều đó là sự thật, cuối cùng con tôi cũng được đi học rồi”, ông Hóa vui mừng cho biết.
Giấy báo nhập học của Nguyễn Đức Ngà vào Học viện Cảnh sát nhân dân
“ Gia đình tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết xin cảm ơn Bộ trưởng Công an, lãnh đạo công an tỉnh, huyện, các thầy cô giáo trường THPT Nam Đàn 2, và các phóng viên đã giúp đỡ Ngà đạt được mơ ước của mình”, ông Hóa xúc động nói.
Trước đó, ông Hóa đã tự trách mình rất nhiều, bởi chính ông là nguyên nhân. Theo người đàn ông này, năm 1993, ông vướng vào một vụ đánh nhau. Sau khi tòa xét xử, ông Hóa bị kết án treo rồi ở nhà lao động sản xuất bình thường.
Vì thế, mặc dù trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, Nguyễn Đức Ngà đã xuất sắc đạt 28 điểm khối A (Toán 9, Hóa 9,5, Lý 9,5). Thậm chí em còn được tuyên dương trong buổi lễ vinh danh học sinh có điểm thi cao trong kỳ thi 2015. Tuy nhiên, vì án tích của bố trước đó 22 năm nên Ngà được thông báo là không đủ tiêu chuẩn chính trị vào học trường Học viện Cảnh sát Nhân dân.
Bà Ngân gửi lời cảm ơn đến các phóng viên đã đưa tin, giúp gia đình nói lên được nguyện vọng của mình cho lãnh đạo Bộ công an
Bà Nguyễn Thị Ngân, mẹ của Ngà xúc động dâng trào nước mắt: “Mấy ngày sau khi biết tin, cháu buồn và ch