Vừa được dẫn vào phòng xử của TAND Hà Nội, Đỗ Thị Minh (50 tuổi, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội), người đàn bà dáng lam lũ đã nức nở khi nhìn thấy hai con. Cô con gái cũng bật khóc khi thấy mẹ tóc rũ rượi, già đi nhiều sau hơn nửa năm bị bắt tạm giam vì hành vi sát hại chồng.
Có mặt phiên tại tòa, con trai bà Minh cho biết, bố hay uống rượu và không kiềm chế được bản thân. Dù mẹ có lỗi trong cái chết của bố nhưng anh này vẫn đứng lên đề nghị "tòa giảm nhẹ án cho mẹ để bà sớm về, chúng tôi cũng đỡ khổ tâm”. Con trai vừa dứt lời, bà Minh khóc rấm rứt.
Giờ nghị án, cô con gái gửi cho mẹ một con tôm được kết bằng sợi cước, quà đứa cháu ngoại gửi. Òa khóc, bị cáo chắp tay xin gia đình nhà chồng tha thứ và dặn dò các con cố gắng làm ăn.
|
Bị cáo Minh chắp tay xin lỗi gia đình chồng trong phiên xử ngày 29/1 (ảnh: VNE) |
Nhớ lại buổi chiều định mệnh, 29/7/2012, đỉnh điểm xô xát vợ chồng khi bà Minh dùng kéo đâm ông Hòa nhiều nhát. Theo khai nhận, sau khi đi chợ về, ông Hòa rượu vào đã gây gổ với vợ. Bà Minh không ăn cơm, sang nhà cô ruột gần đó chơi. Được 20 phút, nghe tiếng đập phá, bà chạy về thấy chồng ném quần áo và đổ dầu hỏa vào châm lửa đốt. Can ngăn không được, bà còn bị ông Hòa đấm, đá khắp người.
"Bị đánh đau quá, bị cáo không chịu được nên đã hành động mất khôn”, bà Minh nức nở. 11 nhát đâm của bà đã tước đi sinh mạng ông Hòa.
Bà Minh kể lại, ông Hòa là người chồng thương vợ, thương con. Nhưng do kinh tế khó khăn, công việc nông nhàn, nên mái ấm nhỏ đó cũng đôi khi xô xát. Ông Hòa không có thu nhập vì công việc làm phụ hồ bấp bênh, nên mọi thứ đổ lên đôi vai người vợ tần tảo.
Ngoài việc đồng áng, chăm con gà, con lợn, bà Minh chạy chợ và là trụ cột chính của gia đình. Mâu thuẫn vợ chồng cũng nảy sinh từ đó. Mỗi lần uống rượu, ông Hòa vin vào cớ vợ kiếm được tiền nên “khinh” mình. Mượn rượu, ông Hòa trút lên vợ bằng những cú đấm, đạp, mắng chửi.
Gần đây, khi các con lập gia đình, ông Hòa vẫn tiếp tục rượu chè khiến không khí trong nhà ngày càng nặng nè. Nhận những trận đòn của chồng, bà Minh chỉ biết nín nhịn. Cô con gái lấy chồng làng bên biết chuyện mẹ bị bố đánh có sang khuyên, khiến hai bố con bất hòa.
Cho rằng con gái về “phe” mẹ, nên khi không có ai trong nhà, ông Hòa đổ mọi “tội lỗi” lên đầu vợ, đập phá nhà cửa. Bà từng nhờ công an xã can thiệp nhưng lo xấu mặt, bị cáo lại rút đơn. Người vợ này còn ấm ức kể tội con dâu và cho rằng, cũng vì bất hòa với “kẻ khác máu” mà mối quan hệ gia đình thêm sứt mẻ. Vợ dạy dỗ con dâu nhưng ông Hòa bênh, quay sang chửi, vứt hết đồ đạc của bà Minh ra sân.
Sự việc diễn ra quá nhiều lần, như giọt nước tràn ly khiến bà phải ra tay giết chồng trong "cơn điên" khi bị chồng đánh liên tiếp.
HĐXX nhận thấy trong vụ án, bị hại cũng có lỗi một phần nên tuyên phạt Đỗ Thị Minh 7 năm tù tội Giết người.
Theo VNE, ANTĐ