Hãy dè chừng những đội cửa dưới
Tại vòng bảng World Cup năm nay, đội tuyển Bỉ thi đấu hết sức thành công khi là một trong ba đội tuyển toàn thắng cả ba trận ( cùng với Uruguay và Croatia) với hiệu số ghi bàn hết sức đáng nể.
Cụ thể trong ba trận đấu tại vòng bảng, Lukaku và các đồng đội đã nã 9 bàn vào lưới đối phương, trung bình 3 bàn một trận.
Bỉ đang cho thấy quyết tâm rất lớn của mình tại World Cup 2018, bởi Quỷ đỏ đang sở hữu dàn cầu thủ thuộc thế hệ vàng. Nếu không thể lên ngôi tại mùa giải năm nay, xem ra bóng đá Bỉ phải còn mất rất nhiều thời gian nữa mới có cơ hội như hiện tại.
Quỷ đỏ đang có một đội hình vượt trội với những ngôi sao hàng đầu thế giới trên hàng công, hàng tiền vệ của Bỉ cũng đang có sự phục vụ của hai tiền vệ nổi tiếng hiện nay là Eden Hazard và Kevin De Bruyne luôn sẵn sàng dọn những đường chuyền thuận lợi đến Romelu Lukaku.
Đã rất nhiều lần tại vòng bảng, chúng ta thấy được sợi dây kết nối của bộ ba nguy hiểm này. Trước một Nhật Bản không quá mạnh trong khâu phòng ngự, khả năng có nhiều bàn thắng xảy ra ở trận này hoàn toàn khả thi.
Trong 3 trận vòng đấu bảng, bộ ba nguyên tử này của Bỉ đã ghi đến 9 bàn thắng, riêng 2 trận đấu đầu tiên, Quỷ đỏ đã ghi đến 8 bàn. Những con số đó cho thấy hàng công của Bỉ đang vận hành rất hiệu quả.
Tuy nhiên, trước những kết quả hết sức khó lường của vòng knock-out của World Cup năm nay, “Quỷ đỏ” dù được đánh giá ở cửa trên cũng không thể chủ quan trước đại diện châu Á.
Điển hình ở trận đấu giữa đội chủ nhà Nga với Tây Ban Nha, không ai nghĩ rằng “Bò tót” lại gặp nhiều khó khăn trước lối đá kín kẽ vững chắc như thành đồng của Nga. Dưới bức tường phòng ngự kiên cố của tuyển Nga, Tây Ban Nha chỉ biết chuyền qua chuyền lại trong vô vọng, để rồi thất bại trước đội chủ nhà ở loạt đá luân lưu đầy may rủi.
Ít giờ sau đó, Croatia được đánh giá mạnh hơn nhưng cũng gặp vô vàn khó khăn và thậm chí bị thủng lưới ngay phút thứ 2 trước một Đan Mạch không có nhiều nhân tố nổi trội trong đội hình.
Phải rất vất vả thì các cầu thủ Croatia mới giành được chiến thắng nhưng không phải trong 90 phút mà trên chấm luân lưu. Qua đó là đội bóng thứ 2 sau Nga vào vòng tứ kết.
Đối đầu với Nhật Bản, các cầu thủ Bỉ phải thật cẩn trọng trong từng đường bóng nếu như không muốn giẫm lên vết xe đổ của Tây Ban Nha.
Điều kỳ diệu liệu có đến với Nhật Bản?
Kết thúc vòng bảng World Cup 2018, Nhật Bản là đại diện duy nhất của châu Á giành quyền vào chơi ở vòng 1/8. Tuy nhiên, “Samurai Blue” đã rất vất vả và may mắn mới có được tấm vé đi tiếp, bởi họ chỉ có thể vượt qua vòng bảng nhờ nhận ít thẻ vàng hơn đối thủ cạnh tranh tại bảng H là Senegal (cùng có 4 điểm sau 3 trận và hiệu số bàn thắng, bại 4-4).
Trước những gì mà “những chú gấu Nga” đã làm được trước đội bóng rất mạnh là Tây Ban Nha, “Niềm hi vọng của cả châu Á” được kỳ vọng sẽ làm nên điều kỳ tích trước tuyển Bỉ.
Rất có thể ở trận đấu này, HLV Akira Nishino sẽ chỉ đạo các học trò của mình chơi phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà và chờ đợi sơ hở của tuyển Bỉ mà tung ra những “ nhát kiếm” chí mạng.
Tuy nhiên, cái cách mà Nhật Bản thủng lưới 4 bàn khiến cổ động viên của họ không yên tâm chút nào. Trước một trung phong cao lớn như Lukaku bên cạnh những vệ tinh thuộc loại hàng đầu thế giới, xem ra câu chuyện cổ tích của Nhật Bản khó lòng được viết thêm trang mới. Cũng chính vì sự chênh lệch đó, khả năng Nhật Bản sẽ phải hứng chịu nhiều bàn thua trong trận đấu sắp tới.
Đội hình dự kiến:
Bỉ: Thibaut Courtois; Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Toby Alderweireld; Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco, Thomas Meunier; Dries Mertens, Eden Hazard; Romelu Lukaku.
Nhật Bản: Eiji Kawashima; Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Gen Shoji, Yuto Nagatomo; Makoto Hasebe, Gaku Shibasaki; Genki Haraguchi, Shinji Kagawa, Takashi Inui; Yuya Osako.
Dự đoán: 1-0 Nhật Bản thắng.