Đã gần 5 tháng kể từ ngày sự việc đau lòng xảy ra. Ngày 29/8/2016, PV báo điện tử Người Đưa Tin tìm về thôn Phủ Yên 4, xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). Nỗi buồn đau vẫn còn in hằn trên gương mặt khắc khổ của những ông bố bà mẹ. Dường như họ vẫn chưa thể tin, chưa thể đối diện với việc con trai mình đã mãi mãi ra đi.
Trao đổi với PV, chị Bùi Thị Phương (mẹ cháu Nguyễn Duy Kh.) nói: “Gia đình chúng tôi hết sức đau lòng về những gì đã xảy ra. Nhưng càng đau lòng hơn khi những người dân nghèo như chúng tôi mong chờ vào cán cân công lý mà các anh công an lại tổ chức dựng hiện trường giả để lừa gia đình tôi và người dân như thế”.
Người dân xã Yên Lập bức xúc trong quá trình dựng hiện trường vụ 2 cháu bé chết đuối.
Quá bức xúc, chị Đào Thị Hương (mẹ cháu Lê Văn Ng.) cho biết: “Hôm dựng hiện trường, mẹ chồng tôi là bà Nguyễn Thị Tình bị công an đánh phải đi viện. Cho đến nay, tình trạng sức khỏe vẫn rất đáng lo ngại, mẹ chồng tôi cứ lên cơn co giật thường xuyên. Cách đây mấy hôm, khi gia đình gửi đơn tố cáo lên công an tỉnh, phía công an đã cử người về làm việc với gia đình tôi nhưng vẫn chưa có tin tức gì”.
Để làm rõ việc bà nội cháu Lê Văn Ng. là bà Nguyễn Thị Tình phản ánh việc ngày 15/7/2016 bị công an đánh lúc tổ chức dựng hiện trường 2 cháu đuối nước, một lần nữa, PV liên hệ đặt lịch làm việc với Đại tá Đỗ Thái Học, Trưởng phòng tham mưu tổng hợp Công an tỉnh Vĩnh Phúc.
Bà Nguyễn Thị Tình điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Tường.
Trước lúc đến làm việc, PV gọi rất nhiều cuộc điện thoại vào số di động và số máy bàn nhưng ông Học vẫn không nghe máy. PV tìm đến cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc để liên hệ trực tiếp nhưng khi gọi vào số di động vẫn không có hồi âm.
Đầu gi