Nghệ An: Bất lực nhìn con cháu bị lũ cuốn trôi

Nghệ An: Bất lực nhìn con cháu bị lũ cuốn trôi

Thứ 7, 21/09/2013 | 09:15
0
Chỉ trong ngày 20/9, 7 sinh mạng đã chết trong trận lũ ở Nghệ An, trong đó có cháu bé chỉ mới 6 tuổi.

Xót xa gia đình có 4 người gặp nạn

Cuối chiều 20/9, chiếc xe và 5 hành khách bị nước cuốn trôi ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) vẫn chưa được tìm thấy dù đội thợ lặn được thuê vẫn miệt mài tìm kiếm...

Trước đó, khoảng 18h chiều 19/9, chiếc xe 7 chỗ BKS 37A 390.31 do ông Trương Văn Thái (SN 1954) trú tại khối Tân Tiến, phường Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa điều khiển chở 6 người đi qua đập tràn Khe Ang thuộc xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn thì bị nước cuốn trôi. Ông Thái và ông Trần Văn Ngọ (SN 1954) trú xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn may mắn thoát ra được, 5 người còn lại bị nước cuốn mất tích. 

Theo ông Nguyễn Đình Thái, chủ tịch UBND xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, hiện danh tính các nạn nhân đã được xác định, trong đó có 1 gia đình có 4 người cùng mất tích; 5 nạn nhân mất tích gồm bà Nguyễn Thị Nhâm (SN 1954, vợ ông Ngọ); bà Phạm Thị Dương (SN 1969, thông gia với ông Ngọ, trú xã Nghĩa Khánh); Trần Thị Nga (con gái bà Nhâm, trú xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp); cháu Võ Thị Linh (SN 2002) và cháu Võ Bá Hải (SN 2004) đều là con chị Nga.

Hiện ông Trương Văn Thái đang bị Công an huyện Nghĩa Đàn tạm giữ để làm rõ nguyên nhân xe bị trôi; còn ông Ngọ đang điều trị tại Trạm xá xã Nghĩa Hồng với sức khỏe dần bình phục nhưng tinh thần vẫn hoảng loạn, luôn gào thét cầu cứu mọi người mau chóng tìm vợ, con và hai đứa cháu.

Việt Nam Xanh - Nghệ An: Bất lực nhìn con cháu bị lũ cuốn trôi

Hiện trường mực nước đập tràn Khe Ang.

Theo một số nguồn tin, chiều 19/9, ông Ngọ cùng vợ là bà Nhâm và thông gia là bà Dương được ông Thái đưa xe 7 chỗ vào đón đi ra Kim Bôi, Hòa Bình giỗ mẹ của bà Nhâm. Trên đường đi, xe chạy lên xã Nghĩa Xuân, đón chị Nga và hai cháu Linh, Hải (chị Nga là con của vợ chồng ông Ngọ).  Sau đó, ông Thái lái xe chạy về đường tắt qua xã Nghĩa Thịnh sang Nghĩa Hồng để đi đường mòn Hồ Chí Minh. Khi đến đập tràn Khe Ang, dù nước đang rất lớn và đã có rào chắn nhưng ông Thái vẫn điều khiển xe đi qua và bị nước cuốn.

Ông Thái cùng ông Ngọ mở cửa xe và bơi vào bờ, ông Ngọ sau đó được đưa vào trạm xá cấp cứu. Theo Trưởng Trạm Y tế xã Nghĩa Hồng - ông Nguyễn Khánh Ngọc, ông Ngọ vào cấp cứu trong tình trạng hỗn loạn, kiệt sức. Sau khi được chuyền dịch, tiêm kháng sinh chống viêm phổi, thì ông Ngọ tỉnh lại.

"Tại sao tôi không chết theo vợ con tôi"

 

Chị Nguyễn Thị Loan, nhân viên y tế tại trạm cho biết: “Từ hôm qua đến giờ ông Ngọ bị sốc nặng. Thi thoảng ông ấy mới tỉnh được một lúc. Đập tràn này xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm lắm, khiến chúng tôi là dân ở đây mà cũng thấy sợ”.

Trấn tĩnh trong chốc lát, ông Ngọ lại nghẹn ngào: “Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nữa, chiếc xe chỉ cách bờ có một đoạn ngắn nữa thì bất ngờ chiếc xe bị đẩy ngoặt sang một bên và bị nước tông trôi xuống tràn. Lúc đó, dù rất sợ nhưng tôi vẫn rất tỉnh táo, tôi nghe tiếng mọi người trong xe hốt hoảng và ai cũng đều uống nước cả.

 

Lúc đó, tôi nghĩ là mình sẽ chết, khi ông Thái mở cửa kính để thoát ra, tôi liền theo ông Thái và xác định tôi sẽ cố gắng cứu 1 đứa cháu, còn ông Thái sẽ cứu đứa còn lại.

 

Tuy nhiên, khi cánh cửa bật mở thì tôi liền bế lấy 1 đứa cháu nhưng ngoảnh đi, ngoảnh lại tôi không nhìn thấy ông Thái đâu. Lúc đó nước rất to, lại chảy xiết, tôi nghĩ nếu tôi bế cháu tôi ra ngoài thì cả ông và cháu đều chết và xác của cháu tôi sẽ trôi đi mất...

 

Vợ tôi, con tôi và cháu của tôi đâu hết rồi, trời ơi, sao lại có chuyện như vậy chứ, làm sao đây. Các anh, các chị ơi, tôi xin các anh hãy cố gắng tìm vợ tôi, hãy tìm dọc sông đi thật xa đi. Tôi giờ chỉ mong tìm được xác của vợ con tôi thôi. Bà ơi, bà và con đi như vậy, một mình tôi sống biết thế nào đây...".

Trong tiếng động viên xen lẫn nhau là tiếng thút thít và tiếng khóc than của người đàn ông gần 60 tuổi khiến mọi người có mặt ai cũng thương cảm: “Trời ơi là trời, sao hồi trước đi chiến trường, tôi không chết đi,. Tôi sống làm gì để lấy vợ và rồi giờ lại phải chứng kiến cảnh này cơ chứ, vợ con tôi đâu. Bà ơi, bà về với tôi đi, bà đi như vậy tôi biết sống thế nào đây”.

 

Người dân địa phương sau khi xảy ra vụ việc đã liên hệ với các cơ quan chức năng, cùng với đó hỗ trợ người và phương tiện tham gia tìm kiếm nạn nhân. Chưa hết hoảng loạn, ông Ngọ cho biết: “Lúc đó tôi ngồi một bên anh Thái, thấy nước đập tràn chảy xiết, nước ngập cả bánh xe nên tôi cũng sợ. Khi xe chạy ra đi qua tràn gần hết thì bất ngờ nước đẩy mạnh, xe bị trôi. Dù đã cố gắng nhưng khi mở được cửa xe thì chiếc xe đã  bị nước cuốn xuống dưới nên tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Cố gắng để bơi vào bờ…”.

Kể tiếng được tiếng mất rồi ông Ngọ ôm mặt gào khóc: “Tôi xin ông trời phù hộ cho gia đình tui, phù hộ các anh, các cấp trên sớm tìm thấy xác vợ con, cháu tôi. Vợ tôi sống hiền lắm, sao ông trời lại bắt bà ấy đi…?”.

 

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại hiện trường trời vẫn mưa rất to, nên dù một tốp thợ lặn đã được điều đến tìm vị trí chiếc xe nhưng không thể làm được gì hơn. Lực lương Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Nghĩa Đàn, lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Đàn, xã Nghĩa Hồng cùng quân sự địa phương đang túc trực 24/24 tại hiện trường. Tuy nhiên, hiện tại mực nước đập Khe Ang đang lên, trời mưa và tối nên chưa thể làm được gì.

 

Trời càng về trưa, những cơn mưa càng nặng hạt, rất đông các lực lượng được tăng cường để tìm kiếm các nạn nhân. Hiện mực nước ở đập tràn Khe Ang đã giảm tuy nhiên vẫn còn rất lớn, khiến cho công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, lực lượng cứu hộ đã thuê thợ lặn về để tiếp tục tìm kiếm vị trí chiếc xe bị nạn cùng các nạn nhân.

 

Giúp dân chạy lũ, trưởng công an xã hi sinh

 

Trong khi hàng chục triệu người trong cả nước đang ngóng chờ tin tức tìm kiếm nạn nhân trong vùng lũ ở Nghệ An thì tại huyện Hướng Hóa - Quảng Trị, vào ngày 18/9, những cơn mưa như trút nước ập xuống những bản làng gây hiện trạng ngập nặng.

 

Tại nhiều xã vùng Lìa, nước lũ dâng lên rất nhanh, gây chia cắt nhiều tuyến giao thông huyết mạch, nhấn chìm hàng trăm nóc nhà…

 

Trong tình hình đó, ông Hồ Văn Nguyên, Trưởng Công an xã Thuận (Hướng Hóa, Quảng Trị) đã lăn lộn cùng đội cứu hộ cứu nạn của xã sơ tán người và tài sản giúp dân bản trong suốt ngày đêm 18/9 để rồi đột ngột từ trần do nhiễm lạnh, sốt cao.

 

Chị Hồ Thị Phiu, vợ anh Nguyên, khóc nức nở, nấc nghẹn kể lại: “Suốt trong ngày 18/9, anh ấy không về nhà bởi bận giúp dân sơ tán. Em gọi điện báo nhà mình cũng bị nước vào nhưng anh ấy bảo cố gắng sơ tán nhà cửa cho dân bản xong rồi về tính.

 

Ai ngờ khi anh ấy trở về nhà trong đêm khuya, vừa chợp mắt được một lúc thì bắt đầu lên cơn sốt run cầm cập, người lạnh toát, mồ hôi túa ra như tắm. Em lo lắng quá nên nhờ mọi người cùng đưa anh ấy đến cấp cứu tại trạm y tế xã, tuy được tận tình cứu chữa nhưng chồng em đã không qua khỏi… Anh ra đi để lại em với 3 đứa con thơ, từ bây giờ em không biết phải sống thế nào nữa”.

 

Ông Phạm Xuân San – Phó Chủ tịch UBND xã Thuận, đã xác nhận thông tin này.

 

"Anh Nguyên với trách nhiệm của một người công an đầy tinh thần nhiệt huyết, mẫu mực đã đi đầu cùng lăn lộn với anh em sơ tán hết nhà này đến nhà nọ. Hầu như từ sáng sớm đến khuya ngày 18/9, anh em làm việc liên tục, không ngơi nghỉ để giúp dân”, ông San nói.

 

Ông Phạm Xuân San cho biết thêm, hiện ông đang cùng với một số cán bộ và thanh niên trong xã ra thị trấn Khe Sanh mua quan tài về để tổ chức khâm liệm, an táng cho anh Nguyên.

 

 

Sáng 20/9, ông Huỳnh Thanh Điền – phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã lên hiện trường chỉ đạo việc cứu hộ, cứu nạn. Sau khi khảo sát hiện trường và nghe lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn cùng đại diện Quân khu 4, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo nhanh tình hình, ông Điền đã chỉ đạo điều động thêm thợ lặn của Thị xã Thái Hòa và huyện Hưng Nguyên lên hiện trường, chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh điều động 2 xuồng ST 660 cùng máy cẩu công suất lớn lên hiện trường phục vụ việc tìm kiếm người mất tích; huy động người dân sống ở hai bên dòng sông Hiếu cùng tham gia công tác tìm kiếm người bị nạn. Đề nghị Quân khu 4 hỗ trợ máy móc, con người và phương tiện cứu hộ để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Lúc 14h ngày 20/9, lại thêm một vụ bị nước lũ cuốn trôi khi cố vượt đập tràn tại tỉnh Nghệ An. Nạn nhân là cháu Nguyễn Sỹ Phúc (SN 1996), trú tại xóm 9, xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc. Tai nạn xẩy ra khi cháu đi xe máy qua tràn Nghi Công – Nghi Mỹ. Chiều cùng ngày, cháu Nguyễn Thị Trà My (6 tuổi), trú tại xóm Đông Thành, xã Quang Thành, huyện Yên Thành cũng bị lũ cuốn trôi, đến này chưa tìm được thi thể. Chiều 20/9, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường và Phó chủ tịch Huỳnh Thanh Điền đã đi thăm hỏi các gia đình nạn nhân, trước mắt hỗ trợ cho mỗi nạn nhân 7,5 triệu đồng.

P.Sang (t/h)

Mưa lũ cuốn trôi 12 người mất tích tại Đăk Lăk

Thứ 5, 19/09/2013 | 08:35
Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 1 người, 11 người còn lại vẫn mất tích.

Phó giám đốc nhà máy thủy điện bị lũ cuốn

Thứ 2, 29/07/2013 | 11:41
Trong lúc đi từ nhà đến nơi làm việc, ông Vũ Mạnh Thắng, phó giám đốc nhà máy thủy điện Phú Mậu (Văn Bàn, Lào Cai) bị lũ cuốn trôi.

Vớt được xác một em học sinh bị lũ cuốn

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
em này đã cẩn thận xuống xe đẩy bộ qua đập, đến giữa đập tràn thì nước lũ chảy xiết đã cuốn cả người và xe xuống khe nước lớn.

Tìm thấy 7 người tử vong sau khi lũ cuốn trôi khu tập thể

Thứ 5, 05/09/2013 | 14:19
Đến 11h40 trưa 5/9, đã tìm được 7 thi thể của người dân bị lũ quét cuốn trôi tại thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa (Lào Cai).

Lào Cai: Mưa lũ cuốn trôi 13 ngôi nhà cùng 12 người dân

Thứ 5, 05/09/2013 | 08:59
Do ảnh hưởng không khí lạnh tràn về gây mưa to kéo dài, đêm qua (4/9), mưa lũ đã làm sạt lở đất, nước lũ bất ngờ cuốn trôi 13 nhà dân và 12 người, trong đó có 2 em nhỏ thiệt mạng.