Vụ bí thư xã Liên Hà sát hại cháu họ: Đau đớn hành trình tìm con

Vụ bí thư xã Liên Hà sát hại cháu họ: Đau đớn hành trình tìm con

Thứ 5, 14/05/2020 | 19:00
0
Trong những ngày xảy ra vụ án, vợ chồng ông Bất đã chạy ngược, xuôi để tìm đứa con trai mất tích của mình mà không hề hay biết nạn nhân đã bị đối tượng Đỗ Văn Minh sát hại.

VnExpress đưa tin, chiều ngày 13/5, tại ngôi nhà cấp 4 ở xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, sau khi đưa hài cốt con trai 25 tuổi - nạn nhân bị bí thư xã sát hại, về chôn cất ở nghĩa trang xã, vợ ông Bất đã nằm liệt giường vì thương nhớ đứa con trai xấu số, còn ông Bất cũng mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm thức trắng tìm con. Khi được người thân đến thăm viếng hỏi sự tình, ông vẫn cố kể đầu đuôi câu chuyện cho mọi người hiểu rõ.

An ninh - Hình sự - Vụ bí thư xã Liên Hà sát hại cháu họ: Đau đớn hành trình tìm con

Ông Trần Nho Bất.

Gia đình ông có 3 người con, tất cả nguồn kinh tế của gia đình đều dựa vào rẫy cà phê hơn 2ha, Trần Nho V. là con trai cả. Thương bố mẹ nghèo khó, muốn phụ giúp gia đình, khi học xong cấp ba, V. đã xuống Đà Lạt làm thuê cho một người bác, đến cuối năm ngoái thì V. quay trở về nhà phụ giúp bố mẹ làm vườn.

Đầu năm 2020, thấy gia đình ít việc nên V. đã xin bố mẹ sang Đắk Nông phụ người chú làm vườn trái cây và cà phê và được bố mẹ đồng ý. Trong thời gian đi làm xa, thỉnh thoảng V. gọi điện về hỏi thăm bố mẹ và hai em gái. "Nó là người cao to, đẹp trai, hiền lành, không bao giờ nhậu nhẹt, ăn chơi gì", ông Bất nói, ngước nhìn di ảnh con trai trên bàn thờ.

Theo Dân Trí, ngày 4/5, khi nghe tin xe của ông Minh (họ hàng với gia đình) gặp tai nạn trên đường đi từ Đắk Nông về Lâm Đồng, vợ chồng ông đã liên tục gọi điện thoại cho V. nhưng không được. Sau khi nghe nhiều tin không tốt về con trai, vợ chồng ông Bất đã lo lắng, đứng ngồi không yên.

An ninh - Hình sự - Vụ bí thư xã Liên Hà sát hại cháu họ: Đau đớn hành trình tìm con (Hình 2).

Hiện trường vụ cháy xe.

Đến chiều 5/5, sau khi nghe tin trong nhà rẫy của anh V. sinh sống có vết máu, vợ chồng ông Bất cùng người thân thuê ô tô sang Đắk Nông để tìm con. Tuy nhiên, phải chờ đến khi Công an tỉnh Đắk Nông khám nghiệm xong hiện trường, gia đình mới tiếp cận được và tổ chức đi tìm kiếm.

"Lo lắng và hoang mang lắm. Đêm hôm đó, vợ chồng tôi thức trắng, cứ suy nghĩ ông Minh bị người khác giết rồi đốt xác trong xe, có khi nào con trai tôi cũng bị kẻ thủ ác giết luôn để bịt đầu mối", ông Bất nói.

Sáng sớm hôm sau, vợ chồng ông Bất mượn xe máy, chạy vào chòi rẫy bắt đầu cuộc hành trình tìm con. Tìm kiếm tất cả khu vườn xung quanh chòi rẫy nhưng không thấy, vợ chồng ông tiếp tục đi hai bên quốc lộ 28 để tìm con.

Suốt 4 ngày trời ròng rã đi tìm con, vợ chồng ông Bất miệt mài, bất chấp nắng mưa với hy vọng tìm được tung tích của con trai. Đến ngày 9/5, những nỗ lực tìm kiếm vẫn chưa có kết quả, vợ chồng ông Bất trở lại Lâm Đồng.

Thời điểm đó, nhiều lời đồn đoán ác ý cho rằng, chính anh V. đã gây ra cái chết của ông Minh nhưng vợ chồng ông Bất vẫn đến thăm hỏi đám tang của Bí thư xã Liên Hà. Đến khi nghe tin ông Minh vẫn còn sống, bị bắt ở Bình Phước, vợ chồng ông Bất mới bàng hoàng, đau xót và vỡ lẽ, hóa ra nạn nhân lại chính là đứa con trai xấu số của vợ chồng ông bà.

Ông Trần Nho Linh, chú ruột nạn nhân V. nghẹn ngào: “Khi nghe tin người cháy trên xe đó lại là con mình, anh chị tôi không đứng vững. Thật không thể ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Đau đớn lắm!”.

Cách nhà ông Bất hơn 10 km, căn nhà hai tầng và cửa hàng phân bón, vật liệu xây dựng của đối tượng Đỗ Văn Minh ở xã Tân Hà, huyện Lâm Hà đã cửa đóng im lìm.

Trước sân nhà sáng hôm qua, sáu người thân của ông Minh phân chia mỗi người một việc: ba người phụ nữ đi viếng đám tang anh Trần Nho V.; một người bắt xe lên Đăk Nông quản lý rẫy cà phê và trái cây; số còn lại ở nhà chăm sóc bà Hoàng Thị Thu Hồng (vợ ông Minh) vừa trở về từ bệnh viện.

"Hiện sức khỏe chị ấy còn yếu, tinh thần không ổn định, chưa thể gặp ai", bà Đỗ Thị Bích (47 tuổi, em ruột ông Minh) nói và cho biết, từ hôm anh trai xảy ra chuyện, chị dâu nhập viện, chỉ có mấy anh em họ hàng nội ngoại đứng ra lo chuyện, kể cả tổ chức đám tang.

Bà Bích kể, bốn tháng trước, vợ chồng xảy ra cãi vã, ông Minh chuyển sang nhà bố mẹ đẻ sống (cách nhà hơn một km). Khi mọi chuyện lắng xuống, ông trở về nhà sống với vợ và hai con gần một tháng thì xảy ra chuyện.

Sáng 4/5, gia đình nhận được tin báo từ phía công an, bà Bích cùng sáu anh em nội ngoại tức tốc chạy lên quốc lộ 28, xã Đăk Som, huyện Đăk G'long, Đăk Nông, thấy xe cháy trơ khung. Nhận ra chiếc đồng hồ và chùm chìa khóa của anh trai nên bà cùng mọi người đều nghĩ ông Minh đã chết.

Sau khi được bàn giao thi thể, gia đình tổ chức tang lễ, họ hàng, bạn bè, cơ quan đoàn thể đến viếng ông Minh rất đông, đứng nối dài cả trăm mét. Tuy nhiên, sau khi công an thông báo ông Minh còn sống, "gia đình hôm qua đã trả lại tiền phúng điếu cho mọi người, những người ở xa thì gửi bằng bưu điện", bà Bích nói.

Đến bây giờ, bà Bích vẫn không hiểu nguyên nhân vì sao anh mình lại giết người chỉ để "xóa" món nợ hơn 10 tỷ, trong khi công việc buôn bán vẫn bình thường, riêng hai mảnh đất ở Đăk Nông rộng vài chục ha, có hơn 10 nhân công.

An ninh - Hình sự - Vụ bí thư xã Liên Hà sát hại cháu họ: Đau đớn hành trình tìm con (Hình 3).

Đỗ Văn Minh tại cơ quan điều tra.

Bí thư Huyện ủy Lâm Hà - Ông Hoàng Thanh Hải cho biết, sau khi nhận được văn bản của Công an Đăk Nông, Ban Thường vụ Huyện, UBND huyện Lâm Hà đã đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ công tác đối với Đỗ Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà. Trước khi làm bí thư, ông Minh từng làm cán bộ địa chính, Chủ tịch UBND xã Tân Hà.

Tại cơ quan điều tra,đối tượng Minh khai nhận, ông ta tham gia sàn giao dịch cà phê và nợ hơn 10 tỷ đồng, gần đây bị các chủ nợ thúc ép. Các mảnh đất đều chưa có giấy tờ nên không thể bán nhanh được. Để không phải trả nợ cũng như muốn vợ con hưởng tiền bảo hiểm 18 tỷ đồng, Minh đã lên kế hoạch tỉ mỉ giết anh V. rồi tạo hiện trường giả một vụ tai nạn giao thông gây cháy xe. Trước đó một tuần, Minh đào mộ một người chết mới chôn để "mượn xác", nhưng do mệt nên ông ta từ bỏ ý định giữa chừng.

Đăng Khoa (t/h)

Vụ Bí thư xã đốt xác cháu phi tang: Đừng để lọt kẻ tàn bạo vào hàng ngũ lãnh đạo

Thứ 5, 14/05/2020 | 08:04
Không chỉ lên án sự tàn bạo của hành vi, nhiều đại biểu còn cho rằng, việc để lọt trường hợp như ông Đỗ Ngọc Minh trong hàng ngũ lãnh đạo cũng rất đáng xem xét.

Thông tin mới nhất vụ bí thư xã Liên Hà giết cháu vợ: Đình chỉ chức vụ, sinh hoạt Đảng hung thủ

Thứ 4, 13/05/2020 | 11:49
Đình chỉ chức vụ, sinh hoạt Đảng đối với Đỗ Văn Minh - Bí thư xã giết cháu vợ dựng hiện trường giả nhằm trục lợi 18 tỷ tiền bảo hiểm.

Chân dung bí thư xã Liên Hà trước khi trở thành kẻ sát nhân giết người, đốt xác cháu họ

Thứ 3, 12/05/2020 | 14:00
Liên quan đến vụ chú giết cháu rồi đốt xác, giả chết nhằm trục lợi tiền bảo hiểm, kẻ thủ ác được xác định là Đỗ Văn Minh - Bí thư xã Liên Hà. Đáng chú ý, trước khi trở thành tên sát nhân, đối tượng giữ chức Bí thư, từng là Chủ tịch UBND xã Liên Hà.

Bí thư xã Liên Hà sát hại cháu trục lợi 18 tỷ đồng tiền bảo hiểm: Ngọt ngào và man trá

Thứ 3, 12/05/2020 | 10:55
Sát hại cháu họ để trốn nợ và trục lợi số tiền bảo hiểm 18 tỷ đồng, bí thư xã Liên Hà khi bị bắt giữ vẫn ru ngủ dư luận rằng mình không có mâu thuẫn, thậm chí “rất thương” nạn nhân.
Cùng chuyên mục

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vĩnh Long: Bắt thêm 5 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Liên quan đối tượng Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mại điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.