Cuộc sống bị đảo lộn vì bác sĩ tắc trách?
Anh Nguyễn Hải Anh hiện đang là một chiến sĩ công an còn rất trẻ đang công tác tại địa phương. Vì sự việc bác sĩ bệnh viện Đa khoa Hà Đông thiếu trách nhiệm khi để quên bông gạc khiến suýt nữa nạn nhân phải cưa chân đã khiến cuộc sống của anh bị đảo lộn.
Cuộc sống của anh công an trẻ này phụ thuộc rất nhiều vào chiếc nạng vì việc đi lại gặp khó khăn.
Hiện tại, sức khỏe của anh tuy ổn định nhưng cuộc sống của anh công an trẻ này lại phụ thuộc rất nhiều vào chiếc nạng: "Mình bây giờ đi không vững vì chân mới phẫu thuật và vẫn còn khá đau. Muốn di chuyển được thì phải có nạng hoặc có người dìu".
Ngoài ra, việc sinh hoạt cá nhân của anh cũng phải có người giúp đỡ: "Người nhà mình luôn có một người trong viện để... chăm", anh Hải Anh cười lớn.
"Việc quan trọng là mình rất bức xúc trước thái độ và phong cách làm việc của bệnh viện Hà Đông. Họ thiếu trình độ tới mức để quên bông gạc trong vết thương của mình, khiến nó dù có khỏe lại cũng không bao giờ được như xưa. Chúng khiến công việc của mình, việc học của mình cũng bị gián đoạn vì bệnh tật", anh nói.
Tuy nhiên, anh Hải Anh vẫn cho mình còn khá may mắn khi phát hiện kịp thời. Bởi nếu chỉ cần để chậm một thời gian ngắn nữa, rất có thể anh sẽ phải cưa chân.
Đến lúc đó, những ước mơ giang dở của một chiến sĩ công an trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết sẽ bị "đóng sập" chỉ vì trình độ chuyên môn quá kém của y - bác sĩ viện Đa khoa Hà Đông.
Chỉ một vết thương nhỏ như thế này nhưng do thiếu cẩn trọng, bệnh nhân suýt chút nữa phải cưa chân.
Bản thân anh Hải Anh cũng chỉ mới kết hôn và vừa có bé trai 1 tuổi. Điều tiếc nuối nhất của anh là chưa t