Vụ cháy quán karaoke 13 người chết: Chúng tôi nói dối đến bao giờ nữa…

Vụ cháy quán karaoke 13 người chết: Chúng tôi nói dối đến bao giờ nữa…

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 3, 27/03/2018 | 08:48
0
Người nhà nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke ở Trần Thái Tông làm 13 người chết không ngăn nổi những dòng nước mắt đau đớn, họ vừa khóc vừa nói: “Chúng tôi phải nói dối con cháu mình rằng bố mẹ chúng đi làm xa đến bao giờ nữa…”.

Phiên tòa xét xử vụ án Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy chật cứng người nhà nạn nhân ngồi dự khán, trên đầu vấn khăn tang trắng, không khỏi khiến không khí chốn công đường càng thêm thê lương. Lần lượt các bị cáo Nguyễn Diệu Linh (32 tuổi, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội) - chủ quán karaoke số 68 Trần Thái Tông, Lê Thị Thì (56 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Hoàng Văn Tuấn (25 tuổi, quê quán xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã cúi đầu thừa nhận hành vi vi phạm của mình trước HĐXX và trước thân nhân của những người đã mất.

Vụ cháy quán karaoke 13 người chết: Chúng tôi nói dối đến bao giờ nữa…

Các bị cáo tại tòa

Có lẽ vì quá ân hận, day dứt trước hành vi vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo đều đã bật khóc, đặc biệt là hình ảnh bị cáo Hoàng Văn Tuấn bất ngờ quay lại rồi quỳ sụp xuống xin lỗi gia đình người bị hại. Thế nhưng, chỉ vì sự thiếu hiểu biết, không tuân thủ quy định về phòng cháy, chữa cháy, không tuân thủ quy định về sử dụng lao động, cũng như an toàn về lao động trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, giờ đây sự hối hận của các bị cáo có lẽ đã quá muộn màng.

Vụ cháy quán karaoke 13 người chết: Chúng tôi nói dối đến bao giờ nữa… (Hình 2).

Bị cáo Hoàng Văn Tuấn vừa khóc vừa quay xuống xin lỗi gia đình người bị hại

Phiên tòa thực sự xót xa khi mà lần lượt từng đại diện của người bị hại được HĐXX mời đứng lên trả lời đều thể hiện sự bức xúc và đau đớn.

Cô Trần Thị H. (ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), mẹ của anh M. (một nạn nhân thiệt mạng tại quán karaoke), đã bật khóc nức nở khi nhớ về người con trai ngoan hiền, giỏi giang của mình. Cô H. kể để nuôi được con trai mình ăn học, thành tài như ngày hôm nay, đã có những thời điểm cô phải ăn rau lang trừ bữa, ruộng vườn ở nhà lần lượt bị bán hết cũng để có tiền cho con học hành bằng bạn bằng bè. Những tưởng sau này con mình thành đạt sẽ phụng dưỡng bố mẹ thì nào ngờ gặp phải họa sát thân, bỏ lại vợ dại, con thơ. Phải chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thực sự đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Gia đình một nạn nhân khác trình bày, hôm xảy ra sự việc, gia đình biết được em mình đi thi hết môn tại viện Đào tạo Bồi dưỡng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cũng trong ngày hôm đó, qua báo đài biết được thông tin về một vụ cháy quán karaoke đặc biệt nghiêm trọng ngoài Hà Nội, một cảm giác bất an, lo lắng tột cùng khiến cả gia đình nhấc máy gọi cho em nhưng không liên lạc được, khi liên hệ với nhà trường thì biết được rằng em mình gặp nạn.

Một đại diện bị hại khác viện dẫn vụ hỏa hoạn của chung cư ở Sài Gòn, khiến làn sóng trong dư luận tiếp tục lại dấy lên. “Chúng tôi đề nghị tòa xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm. Đến giờ có nhiều đứa trẻ vẫn chưa biết bố, mẹ chúng đã mất, chúng tôi phải nói dối các cháu đến bao giờ nữa. 30 Tết đưa các cháu đi thắp hương cho bố mà chúng vẫn không hề hay biết bố chúng đã mất, cứ nghĩ bố đi công tác xa”, người nhà bị hại đau khổ nói.

Với những hành vi vi phạm của các bị cáo sẽ bị pháp luật trừng phạt nghiêm minh. Cuối phiên xét xử chiều qua, VKS cũng đã đưa ra mức án đề nghị với các bị cáo, theo đó bị cáo Nguyễn Diệu Linh bị đề nghị mức án từ 10 – 11 năm tù, Lê Thị Thì bị đề nghị từ 5 – 6 năm tù và Hoàng Văn Tuấn bị đề nghị từ 6 -  7 năm tù về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Sáng nay, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận.

 

Vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết: Cơ quan chức năng đã làm hết trách nhiệm?

Thứ 2, 26/03/2018 | 17:10
Liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở Trần Thái Tông làm 13 người chết, vị đại diện phòng Cảnh sát PCCC trình bày: “Theo quy định chúng tôi chỉ được phép kiểm tra không quá 2 lần/năm đối với 1 cơ sở, nếu kiểm tra quá 2 lần tức là chúng tôi đã vi phạm quy định. Do vậy chúng tôi đã làm hết trách nhiệm”.

Xét xử vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết: VKS đề nghị mức án

Thứ 2, 26/03/2018 | 17:48
Sau một ngày xét xử vụ án cháy quán karaoke ở Trần Thái Tông làm 13 chết, cuối buổi chiều ngày 26/3, VKSND TP.Hà Nội đã đề nghị áp dụng mức án từ 10 – 11 năm tù đối với Nguyễn Diệu Linh, nữ chủ quán karaoke nói trên.

Xét xử vụ cháy quán karaoke: Bị cáo "học mót" nghề hàn xì từ người khác

Thứ 2, 26/03/2018 | 15:05
Là người trực tiếp gây ra vụ cháy, bị cáo Tuấn khai từng thi vào Đại học nhưng không đỗ, thời điểm xin vào làm hàn xì cũng không hề có chứng chỉ. Bị cáo biết làm nghề này là do “học mót” của người khác.

Vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết: Phiên tòa chật cứng người đến dự

Thứ 2, 26/03/2018 | 09:57
Sáng 26/3, phiên tòa xét xử các bị cáo có hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy gây hậu quả làm 13 người tử vong tại quán karaoke đã chật cứng người đến tham dự.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.