Trong phiên tòa xử bị cáo Vũ Văn Bình (SN 23/02/1998, trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) phạm tội cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến cái chết của bạn giam cùng phòng là Đỗ Đăng Dư (17 tuổi, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội), người mẹ bị hại, bà M. không ngừng khóc nấc lên trước nỗi đau mất con.
Bị cáo Vũ Văn Bình đánh chết bạn cùng phòng giam vì... rửa bát không sạch.
Nếu như nỗi đau, sự xấu hổ vì đứa con dại dột trẻ người non dạ không may tay nhúng chàm thì có lẽ đã không đau đớn, quặn thắt khi mà đứa con ấy sau một thời gian tạm giam trọng trại lại bị mất mạng một cách uẩn khúc chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ nhặt với bạn giam cùng phòng.
Hôm ấy vào khoảng 8h30 ngày 4/10/2015, sau khi ăn sáng xong, Dư được phân công đi rửa bát. Nhưng vì nhìn thấy các mép bát mà Dư rửa không sạch, Bình liền gọi Dư ngồi lại nhắc nhở bằng cách cho vài cái bạt tai để nhớ cùng câu nói: “Từ sau mày phải rửa bát cho sạch. Bát của cả buồng chứ không phải của riêng mày”.
Dư cũng ngoan ngoãn đáp lại: “Từ sau em sẽ rửa bát sạch sẽ”. Nhưng Bình không dừng lại mà tiếp tục dùng gót chân trái nện liên tiếp vào đầu, trán Dư theo hướng từ trên xuống khiến Dư vừa ôm đầu vừa luôn miệng xin lỗi.
Những tưởng sự việc chỉ là “ma cũ bắt nạt mà mới” trong trại giam, tuy nhiên, sự việc có vẻ nghiêm trọng khi Dư từ nhà vệ sinh đi ra bị trượt ngã rồi liên tục ôm bụng kêu đau và nói với bạn cùng phòng rằng muốn được đưa đi trạm xã.
Được các bạn dìu ra đến cửa, Dư không đi được và khụy ngã xuống nhà và liên tục nôn ọe. Cùng lúc đó có cán bộ quản giáo đi kiểm tra buồng phát hiện thấy sự việc liền mở cửa buồng nhanh chóng đưa Dư xuống Bệnh xá của Trại cấp cứu đồng thời báo cáo Ban giám thị Trại.
Nhưng trước tình trạng sức khỏe của Dư có vẻ ngày một xấu, cán bộ trại đã đưa Đ