Vụ nổ 4 SV tử vong: Đau xé lòng chờ nhận xác em

Vụ nổ 4 SV tử vong: Đau xé lòng chờ nhận xác em

Chủ nhật, 12/01/2014 | 12:21
0
Chị Bùi Thị Mỹ Phượng (người thân của nạn nhân Bùi Quốc Lợi) nói trong nghẹn ngào: “Nó mới gọi điện thoại về nhà bảo sắp được nghỉ Tết, năm nay sẽ về với gia đình sớm thế mà giờ đã chết thảm thế này".

Không tin em mình đã chết!

Sáng 12/1 tại nhà xác An Bình (quận 5), thân nhân của các sinh viên bị thiệt mạng trong vụ nổ kinh hoàng tại nhà trọ nằm ở hẻm 342 Lý Thường Kiệt (phường 14, quận 10) đã có mặt để chờ nhận xác.

Xã hội - Vụ nổ 4 SV tử vong: Đau xé lòng chờ nhận xác em

Chị Phượng đang chờ nhận dạng người thân của mình là sinh viên Bùi Quốc Lợi.

Như ngây dại, chị Bùi Thị Mỹ Phượng (người thân của nạn nhân Bùi Quốc Lợi) nói trong nghẹn ngào: “Nó mới gọi điện thoại về nhà bảo sắp được nghỉ Tết, năm nay sẽ về với gia đình sớm thế mà giờ đã chết thảm thế này. Bao nhiêu công sức, niềm hy vọng của cả nhà mà giờ em lại ra đi vậy sao”. Nói đến đây, chị Phượng khóc nấc nghẹn không thốt thành lời.

Xã hội - Vụ nổ 4 SV tử vong: Đau xé lòng chờ nhận xác em (Hình 2).

Anh trai của sinh viên thiệt mạng trong vụ nổ là Nguyễn Hoàng Nhân không tin em mình đã chết.

Theo một số bạn học chung với nạn nhân, Lợi ở chung với Nguyễn Hoàng Nhân (21 tuổi, quê Sóc Trăng) và Ngô Huy Thuận (quê Hà Nội). Khi tai hoạ ập xuống, Thuận ra ngoài nên thoát nạn, Lợi và Nhân đã bị vụ nổ làm bất tỉnh và bị lửa thiêu chết.

Cũng có mặt tại nhà xác An Bình, anh trai của Nguyễn Hoàng Nhân vẫn không tin những gì đã xảy ra với em trai mình. Người thanh niên này như vô hồn, không thể trả lời các câu hỏi về Nhân. Thỉnh thoảng anh lại đưa tay quệt nước mắt rồi hướng nhìn về căn phòng đang để xác em trai mình.

10h sáng cùng ngày, những người bạn thân, học chung lớp với các nạn nhân đã tìm đến để chia buồn cùng gia đình và tiễn đưa 4 người bạn xấu số. Theo những người bạn này, cả 4 bạn sinh viên thiệt mạng trong vụ nổ đều là những người có học lực rất tốt, hoà đồng với bạn bè. “Em không ngờ chuyện lại xảy ra nghiêm trọng như vậy, trước đó em có nghe Hiếu nói đang nghiên cứu chế pháo hoa để Tết đốt nhưng nghĩ bạn ấy nói đùa. Bình thường em cũng hay qua phòng mấy bạn chơi, hôm qua em đang đến đó, gần tới nơi thì nghe vụ nổ xảy ra” – Nguyễn Minh T. (bạn của Hiếu) tâm sự.

Lời kể bàng hoàng của nhân chứng 

Căn nhà xảy ra cháy nổ có một trệt, một lầu do bà Nguyễn Thị Nam (59 tuổi) làm chủ. Vẫn chưa hết hoảng sợ, bà Nam kể lại: “Đang ngồi dưới nhà, tôi nghe tiếng nổ lớn liền chạy lên gác kiểm tra. Khi vừa lên cầu thang thì thấy khói lửa bao trùm. Tôi la lớn cho các cháu sinh viên chạy ra ngoài nhưng không thấy đứa nào chạy ra nên vội hô hoán cho mọi người báo lực lượng chữa cháy”.

Xã hội - Vụ nổ 4 SV tử vong: Đau xé lòng chờ nhận xác em (Hình 3).

Bà Nguyễn Thị Thanh Phước, người dân chứng kiến vụ cháy nổ kinh hoàng kể lại vụ việc.

Bà Nguyễn Thị Thanh Phước (48 tuổi), nhà sát vách căn phòng trọ xảy ra nổ kể lại: “Tôi đang ở trong nhà thì nghe 3 tiếng nổ lớn. Tôi chạy ra phía trước nhà xem thì thấy khói đen bốc lên cuồn cuộn. Lúc đó, tôi cứ nghĩ chắc là ai đó đốt rác bên phía trường Đại học Quốc gia nhưng khi tiến lại phía cuối hẻm thì tôi thấy trên gác của căn nhà bà Nam khói lửa đang bốc lên nghi ngút. Tôi la lớn: Cháy nhà, cháy nhà!”.

Nghe tiếng hô hoán của bà Phước, một số sinh viên thuê trọ gần đó liền nhảy qua lan can tháo chạy ra ngoài. Lúc này, Tổ trưởng tổ bảo vệ khu phố cùng em trai bà Phước leo lên tầng thượng của căn nhà gần đó dùng bình chữa cháy mini xịt vào dập lửa. Nhìn qua đám cháy, mọi người thấy có rất nhiều sinh viên bên trong nhưng không ai dám lao vào cứu vì tiếng nổ phát ra liên tiếp.

Học chế pháo hoa trên mạng internet

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, nguyên nhân của vụ nổ có thể là do một sinh viên Đoàn Trung Hiếu tự mua hoá chất gồm lưu huỳnh, magie và một số hoá chật phụ khác từ chợ Kim Biên (quận 5) về để chế tạo pháo hoa với mục đích khi về quê ăn Tết sẽ đốt. 

Theo Võ Trung Hoàng Văn (19 tuổi, ở trọ cùng phòng với một số nạn nhân) trình báo, trước đó thấy Hiếu tìm cách thức để chế tạo pháo hoa. “Ban đầu em chỉ nghĩ là bạn ấy nói chơi, nhưng cách đây khoảng 1 tuần thì Hiếu đem 1 túi lưu huỳnh về phòng nói là bắt đầu thực nghiệm việc chế tạo pháo hoa để Tết đem về quê Đắc Lắc đốt chơi”, Văn cho biết.

Thời điểm vụ nổ xảy ra, Văn đang ở trường, khi nghe bạn bè nói phòng trọ bị cháy, Văn vội chạy về thì thấy rất đông người đứng trước hẻm vào nhà và có người cho biết các bạn của mình đã bị chết cháy bên trong. “Lúc đó em rất sợ, choáng váng và không tin vào những gì mình đang chứng kiến. Mới buổi trưa tụi em còn đùa với nhau mà giờ đã chết hết” - Văn bàng hoàng nhớ lại.

Theo một số thông tin nắm được tại hiện trường, trước khi vụ nổ xảy ra, Hiếu từng lên mạng internet xem cách thức chế tạo pháo hoa. Tìm được công thức, Hiếu bắt đầu thực nghiệm.

Hiện, UBDN Q.10 và UBND P.14 đã hỗ trợ 10 triệu đồng/nạn nhân thiết mạng và 5 triệu đồng cho một sinh viên bị thương. Ngay khi việc nhận dạng hoàn tất, 4 sinh viên xấu số gồm: Nguyễn Hoàng Nhân (21 tuổi, quê Sóc Trăng), Bùi Quốc Lợi (20 tuổi, quê Cần Thơ), Ngô Quang Thiện (22 tuổi, quê Gia Lai) và Đoàn Trung Hiếu (22 tuổi, quê Đắk Nông, tất cả đều là sinh viên Trường Đại học Bách khoa TPHCM) sẽ được đưa về quê an táng.

Theo Dân trí, Khám phá

Vụ nổ khiến 4 sinh viên thiệt mạng: Nghi làm pháo Tết 2014

Thứ 7, 11/01/2014 | 20:16
Chiều 11/1, nhiều tiếng nổ liên tiếp vang lên tại căn phòng trọ trong hẻm sát Đại học Bách khoa TP HCM trên đường Lý Thường Kiệt khiến 4 sinh viên thiệt mang, một người khác bị thương.

Cháy lớn thiêu rụi tầng 9 Đại học Ngoại thương

Thứ 7, 11/01/2014 | 16:33
Khoảng 2h30 phút chiều ngày 11/1 đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng tại trường Đại học Ngoại thương, phố Chùa Láng. Tại hiện trường, tầng 9 của khu nhà A, đại học Ngoại thương bốc cháy dữ dội.

Hà Nội: Cháy lớn thiêu rụi cả xưởng gỗ sát sông Hồng

Thứ 4, 08/01/2014 | 18:44
Nhóm công nhân đang làm việc trong xưởng gỗ sát bờ đê thì bất ngờ trên gác bên trong bốc khói nghi ngút rồi cháy lớn. Do trong xưởng chứa gỗ dễ cháy nên chỉ ít phút sau cả xưởng bị thiêu rụi.

Viện Khoa học Hình sự điều tra vụ cháy lớn tại Bắc Ninh

Thứ 3, 07/01/2014 | 09:14
Liên quan đến vụ cháy lớn tại nhà nhà máy Mobase, khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, viện khoa học hình sự (Bộ công an) đã vào cuộc điều tra nguyên nhân.

Khu công nghiệp Yên Phong cháy, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Chủ nhật, 05/01/2014 | 22:13
Khoảng hơn 12h trưa ngày 5/1, tại nhà máy Mobase Việt Nam thuộc khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) bắt ngờ bùng cháy lớn. Vụ hỏa hoạn khiến cả nhà máy chìm trong biển lửa.

Tang thương trong gia đình hai mẹ con ôm nhau chết cháy

Thứ 7, 04/01/2014 | 22:16
Ngồi thẫn thờ cạnh quan tài vợ con, anh Phạm Văn Trọng khóc nức nở trước tai họa quá lớn bất ngờ ập đến, cướp mất 2 người thân yêu của mình.

Vụ nổ khiến 4 sinh viên thiệt mạng: Nghi làm pháo Tết 2014

Thứ 7, 11/01/2014 | 20:16
Chiều 11/1, nhiều tiếng nổ liên tiếp vang lên tại căn phòng trọ trong hẻm sát Đại học Bách khoa TP HCM trên đường Lý Thường Kiệt khiến 4 sinh viên thiệt mang, một người khác bị thương.

Cháy lớn thiêu rụi tầng 9 Đại học Ngoại thương

Thứ 7, 11/01/2014 | 16:33
Khoảng 2h30 phút chiều ngày 11/1 đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng tại trường Đại học Ngoại thương, phố Chùa Láng. Tại hiện trường, tầng 9 của khu nhà A, đại học Ngoại thương bốc cháy dữ dội.

Hà Nội: Cháy lớn thiêu rụi cả xưởng gỗ sát sông Hồng

Thứ 4, 08/01/2014 | 18:44
Nhóm công nhân đang làm việc trong xưởng gỗ sát bờ đê thì bất ngờ trên gác bên trong bốc khói nghi ngút rồi cháy lớn. Do trong xưởng chứa gỗ dễ cháy nên chỉ ít phút sau cả xưởng bị thiêu rụi.

Viện Khoa học Hình sự điều tra vụ cháy lớn tại Bắc Ninh

Thứ 3, 07/01/2014 | 09:14
Liên quan đến vụ cháy lớn tại nhà nhà máy Mobase, khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, viện khoa học hình sự (Bộ công an) đã vào cuộc điều tra nguyên nhân.

Khu công nghiệp Yên Phong cháy, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Chủ nhật, 05/01/2014 | 22:13
Khoảng hơn 12h trưa ngày 5/1, tại nhà máy Mobase Việt Nam thuộc khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) bắt ngờ bùng cháy lớn. Vụ hỏa hoạn khiến cả nhà máy chìm trong biển lửa.

Tang thương trong gia đình hai mẹ con ôm nhau chết cháy

Thứ 7, 04/01/2014 | 22:16
Ngồi thẫn thờ cạnh quan tài vợ con, anh Phạm Văn Trọng khóc nức nở trước tai họa quá lớn bất ngờ ập đến, cướp mất 2 người thân yêu của mình.