Theo thông tin PV báo Người Đưa tin nắm được, vào khoảng 4h40 phút ngày 29/6, không gian yên bình ở thôn Chợ bị xé toang bởi những tiếng súng chát chúa phát ra gia đình ông Nguyễn Đình Phôi (xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) khiến người dân xung quanh tỉnh giấc. Nhiều người sống gần đó vội chạy sang thì bàng hoàng phát hiện chị Nguyễn Thị Yến (con gái ông Phôi) cùng 1 người nữa đã chết.
Trước đó, như mọi ngày, vợ chồng ông Phôi và bà Lan dậy sớm đi lấy thịt ở trên huyện về nhà bán. Khi ông bà vừa mở cửa thì bất ngờ một thanh niên xông thẳng vào nhà nói: “cần gặp chị Yến 2 phút”. Định thần một lúc, bà Lan cùng em trai chị Yến cũng nhận ra người nổ súng là Tùng, từng đến nhà chơi nhiều lần. Vì chị Yến đang ngủ nên bà Lan đứng ra ngăn cản, không cho Tùng vào và khuyên Tùng đợi ở dưới để bà lên gọi. Tuy nhiên, Tùng đẩy bà Lan ra và lao lên phòng chị Yến. Rất nhanh, Tùng rút khẩu súng mang theo bên người bắn phát đạn đầu tiên vào cửa phòng để phá khóa. Lúc này bà Lan và em trai chị Yến ở dưới nhà mới giật mình, hoảng loạn chạy ra ngoài gọi người báo công an. Liền sau đó là thêm 3 phát súng kinh hoàng nữa nổ ra.
Người nhà đã tổ chức tang lễ cho người xấu số
Nhận được tin báo khẩn cấp, công an huyện Hoành Bồ cùng công an xã Thống Nhất lập tức huy động lực lượng đến hiện trường nhưng không kịp can ngăn Tùng tự sát.
Theo ông Quất Văn Chu, Phó trưởng công an xã Thống Nhất, tại hiện trường, nạn nhân Nguyễn Thị Yến được xác định tử vong với 2 vết đạn. Còn nam thanh niên được xác định là hung thủ tên là Phạm Văn Tùng (SN 1984), làm cán bộ quản giáo tại Trại Giam V26, phân trại số 2, Xã Đồng Vải , Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh đã chết ngay ở lối vào giường ngủ của chị Yến bởi 1 phát đạn.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành triển khai công tác bảo vệ hiện trường và lấy lời khai nhân chứng, xác đ