Liên quan đến vụ nổ xe khách ở Lào khiến 8 người chết, sau khi được các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng do điều kiện sức khỏe và ý muốn của gia đình thì 2 trong 3 nạn nhân may mắn sống sót đã được chuyển ra Hà Nội.
Theo đó, chiều 3/6, bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An tiếp nhận 1 bệnh nhân là anh Hoàng Thế Chiến (SN 1981, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) nạn nhân trong vụ nổ xe khách tại Lào.
Sau một thời gian chữa trị, phía gia đình có nguyện vọng chuyển bệnh nhân ra Hà Nội để được chữa trị tốt hơn nên các bác sỹ tại đây đã đồng ý làm thủ tục chuyển viện.
Nạn nhân tại bệnh viện 115 Nghệ An
Riêng hai nạn nhân may mắn sống sót còn lại là Phạm Đình Tú (SN 1988, trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và Võ Đình Hiệp (SN 1995, trú xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An.
Nạn nhân Tú nhập viện trong tình trạng bị bỏng nhẹ, gãy chân và bị thương phần tay, tuy tỉnh táo nhưng chân bệnh nhân bị mất cảm giác nghi do chấn thương cột sống. Các bác sỹ đã làm thủ tục để gia đình đưa bệnh nhân ra Hà Nội chữa trị.
Riêng nạn nhân Võ Đình Hiệp, hiện đã qua cơn nguy kịch và dần hồi tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình mổ, các bác sỹ phát hiện bệnh nhân bị tụt huyết áp, có dấu hiệu trụy mạch nên anh Hiệp được chỉ định nằm lại để tiếp tục theo dõi.
Ban An toàn giao thông tới chia buồn với các gia đình nạn nhân
Trước đó, ngày 3/6, đoàn thăm hỏi của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Nghệ An đã tới từng nhà trao tận tay số tiền hỗ trợ kể trên cho gia đình các nạn nhân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, kiêm Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh, ông Huỳnh Thanh Điền dẫn đầu đoàn thăm hỏi. Tại đây, Ban ATGT tỉ