>> An Giang: Khống chế và tưới xăng đốt người tình
Liên quan đến vụ việc tưới xăng đốt người tình ở An Giang, ngày 28/10, PV báo Người đưa tin đã gặp thân nhân của nạn nhân để tìm hiểu rõ vụ việc.
Trao đổi với PV, bà Trần Thị Mỹ Lệ (65 tuổi, mẹ của chị Loan, ngụ tại Ấp 2, phường Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang) kể lại trong nước mắt: “3 năm về trước, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị Huỳnh Thị Tuyết Loan (28 tuổi, An Giang) phải lên TP.HCM để làm thuê kiếm tiền gửi về nuôi mẹ già là tôi và em út của nó bị bại liệt từ nhỏ.
Khi lên TP.HCM, con gái của tôi mới quen với Tuấn, thằng Tuấn còn rủ con tôi về Bình Dương ở chung với nó suốt 6 tháng trời.
Ở quê, biết tin con gái đi theo Tuấn, trong khi đó thằng Tuấn đã có vợ và con ở nhà. Tôi đã gọi điện lên cho con gái bảo mẹ bị ốm nặng sắp chết nên nó mới chịu bỏ thằng Tuấn mà về nhà với tôi”.
Bà Lệ (mẹ chị Loan) trao đổi với PV trong nước mắt.
Theo lời bà Lệ, khi Loan về nhà, đã quyết tâm chấm dứt tình cảm với Tuấn vì biết Tuấn đã có vợ và con. Tuy nhiên, Tuấn đã nhiều lần đe dọa và không cho Loan chia tay với hắn. Sợ có chuyện không lành xảy ra, bà Lệ cũng nhiều lần gọi Tuấn đến để nói chuyện và cho phép hai người đến với nhau.
“Mỗi lần có cúng giỗ ở nhà tôi đều bảo Loan gọi Tuấn và mẹ Tuấn đến để nói chuyện vì nghĩ lúc đó mới có đầy đủ họ hàng nội ngoại. Nếu hai đứa yêu nhau thì tôi cho phép Tuấn rước con tôi về làm vợ, mặc dù đã biết Tuấn có con và bị vợ bỏ. Nhưng hơn 3 năm nay thằng Tuấn cặp kè với con gái của tôi, nó chưa đến nhà tôi lần nào”, bà Lệ kể.
Nhiều lần Tuấn có gọi điện rủ Loan đi chơi nhưng Loan không chịu đi, hắn đã theo dõi và biết Loan đang bán bánh tại chợ Mỹ Xuyên (Long Xuyên, An Giang).
Cách đây 6 tháng, T