Khi nhận ra bị dính “bẫy tình”, hắn thốt lên một tiếng: “Tại sao tôi ngu thế này”, rồi lao lao đầu vào tường tự vẫn, nhưng bất thành…
Hẹn hò với... trinh sát
Được giao nhiệm vụ, trinh sát Vũ Linh Xuân bắt tay vào cuộc. Bằng biện pháp nghiệp vụ, chị Xuân có được số điện thoại của tên Hằng. Sau một thời gian nghiên cứu tâm lý tội phạm, nữ trinh sát Xuân đã dùng tin nhắn điện thoại đánh đúng tử huyệt của kẻ nổi tiếng hám gái Mai Trọng Hằng.
Nhưng lúc này một trở ngại lớn không phải đến từ tên Hằng mà từ gia đình của trinh sát Xuân. Để trấn an, Đại tá Đạm đã phải trực tiếp đến nhà trò truyện trao đổi với chồng trinh sát Xuân.
Đại tá Đặng Văn Đạm vui vẻ cho hay: “Vẫn biết là nhiệm vụ của cơ quan, nhưng tôi cũng phải trao đổi với chồng trinh sát Xuân, bởi đối tượng có khi gọi điện bất kì lúc nào. Giữa đêm hôm sợ vợ chồng lại hiểu lầm nhau”.
Nữ trinh sát Vũ Linh Xuân (Thiếu tá, Phó đội trượng đội 1 – PC52, CA tỉnh Hải Dương), người trực tiếp được chỉ đạo tham gia chuyên án có một không hai ngày nào.
Sau một thời gian dùng tin nhắn, gọi điện thoại câu nhử đối tượng đến cuối tháng 3/2013, Mai Trọng Hằng đã ngấm đòn và hẹn hò với “người tình trong mộng” gặp tại TP Hải Dương. Do không có nhiều tiền, Hằng quyết định di chuyển từ TP.HCM ra tỉnh Hải Dương bằng chiếc xe máy cà tàng của mình.
Quả đúng như nhận định ban đầu của Đại tá Đạm, tên cáo già Hằng vô cùng ranh ma. Trên đường di chuyển ra gặp trinh sát Xuân, hắn liên tục dò hỏi về các mối quan hệ dẫn Xuân biết đến hắn.
Lúc này trinh sát Xuân khéo léo dẫn dắt câu chuyện, đáp lại hắn bằng những lời lẽ yêu thương ngọt ngào và sắp đặt các liên hệ các đầu mối thông tin cho rõ ràng. Thực chất để có được thông tin cũng như sự tin tưởng của Hằng, Đại tá Đạm đã lường trước, khống ch