Bước vào trận đấu này với tâm lý thoải mái sau khi dẫn trước đối thủ cùng thành phố Manchester City tới 15 điểm. Tuy nhiên thầy trò HLV Alex Ferguson đã nhận một gáo nước lạnh ngay ở phút thứ 17. Từ một tình huống phản công nhanh của West Ham, Vaz Te đã đánh đầu mở tỉ số trận đấu.
Sau bàn thua này, các cầu thủ đội khách tỏ ra thiếu tập trung và thi đấu khá chệch choạc. West Ham với lối chơi nhanh, không ngại va chạm đã gây ra rất nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Alex Ferguson. Khi mà các CĐV của M.U đang tỏ ra rất lo lắng thì Valencia bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa sau pha căng ngang thuận lợi của Shinji Kagawa.
Bước sang hiệp 2, trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn và mỗi đội có thêm một bàn thắng nhờ công của Diame và Van Persie khép lại trận đấu với kết quả hòa 2-2. Ở trận đấu cùng giờ, Man City đã vượt qua Wigan với tỷ số tối thiếu, điều này khiến khoảng cách giữa hai đội đầu bảng được rút ngắn xuống còn 13 điểm, nhưng M.C vẫn thi đấu kém M.U 1 trận trong bối cảnh còn 6 vòng đấu nữa…
Quang Tuấn