Xin hãy lắng nghe

Xin hãy lắng nghe

Thứ 6, 04/05/2018 | 08:59
0
Người gắn bó với Sài Gòn đang tiếc hùi hụi. Lo rằng toà nhà số 59-61 Lý Tự Trọng sẽ bị xóa sổ nay mai.

Đen: Ông có là người hoài cổ không?

Đá: Cũng tùy. Hoài cái gì, và dứt bỏ cái gì mới đáng.

Đen: Dư luận đang ồn lên trước nguy cơ tòa nhà 130 tuổi ở Sài Gòn bị phá bỏ.

Đá: Nếu xuống cấp, không mang giá trị lịch sử hay văn hóa, kiến trúc thì “đập” thôi.

Đen: Cái này không thể nói vài câu chuyện phiếm là xong. Công trình hơn trăm năm có hồn cốt cả đấy.

Đá: Chắc cũng có lý do người ta mới “đập”. Dân trí nay cao rồi. Luôn trân trọng các giá trị tinh thần.

Đen: “Xưa như trái đất”. Nâng cấp trụ sở TP, các tòa nhà hiện là trụ sở một số cơ quan, trong đó có sở Thông tin và Truyền thông (quay mặt ra đường Lý Tự Trọng) sẽ được xây mới cao hơn…

Đá: Thiết kế theo kiểu “chắp vá” à?

Đen: Không. Sẽ kết nối với toà nhà UBND hiện hữu để trở thành trung tâm hành chính mới.

Xin hãy lắng nghe

Tòa nhà 130 tuổi ở Sài Gòn có nguy cơ bị phá bỏ. Ảnh: Vnexpress.

Đá: Hiện đại, to đẹp hơn càng tốt chứ sao.

Đen: Người gắn bó với Sài Gòn đang tiếc hùi hụi. Lo rằng toà nhà số 59-61 Lý Tự Trọng sẽ bị xóa sổ nay mai.

Đá: Trước còn tên gọi khác là Dinh Thượng Thơ, đúng không?

Đen: Đúng. Nó có lịch sử lâu đời thứ hai của vùng đất Sài Gòn (chỉ sau căn nhà của Giám mục Bá Đa Lộc xây năm 1790).

Đá: Công trình được người Pháp xây năm 1860. Hiếm, quý như vậy, sao “đập”?

Đen: Có ý kiến cho rằng, toà nhà không thuộc “công trình bảo tồn” nên không giữ lại.

Đá: Không thuyết phục. Theo tôi, xứng đáng để bảo tồn, vì nó có giá trị lịch sử, kiến trúc và không gian đô thị.

Đen: Tuy nhiên, không phải mọi công trình xây từ lâu cũng là cổ, là quý. Nhưng đập bỏ Dinh Thượng Thơ thì cần tính toán kỹ lưỡng.

Đá: Chuẩn. Có những thứ phải “đập” để xây mới, hiện đại hơn. Nhưng lại có công trình không dễ dàng đập bỏ.

Đen: Có thể xem tòa nhà là thứ “ngôn ngữ của ký ức”. Cần bảo tồn, lưu giữ.

Đá: Vấn đề là cần đưa ra lựa chọn đúng cho bảo tồn và phát triển.

Đen: Vậy nên, trước khi “vung búa”, xin hãy lắng nghe!

Đ.Đ

 

Thực hư việc dân tố cán bộ xã thờ ơ khi biết tin nhà bị phá

Thứ 7, 14/10/2017 | 14:40
Có phản ánh, khi người dân lên kêu cứu việc nhà mình bị hàng xóm phá thì Trưởng Công an và Phó Chủ tịch xã Thanh Mỹ (Nghệ An) lại tỏ ý thờ ờ, không hề có biện pháp ngăn chặn việc này.

320 tỷ trùng tu tòa nhà 130 năm tuổi ở Sài Gòn

Thứ 5, 16/07/2015 | 09:15
Trụ sở TAND TP HCM là di tích lịch sử cấp Quốc gia, đã 130 năm tuổi. Dự kiến cuối năm nay, chính quyền TP HCM sẽ đầu tư 320 tỷ đồng trùng tu tòa nhà này.
Cùng tác giả

Nhận về mình sự hi sinh

Thứ 4, 20/06/2018 | 15:43
Tôi muốn nói lời biết ơn các chiến sĩ CSCĐ, chính các anh đã mang lại niềm tin, tình đồng loại, trách nhiệm với xã hội, với bà con mình; Xứng đáng với 6 lời dạy của Bác Hồ kính yêu với lực lượng công an nhân dân.

Bỏ tiền tỷ rước bong bóng cá, chữa bệnh nhà giàu?

Thứ 5, 19/10/2017 | 10:14
Bong bóng một số loài cá đang được rao bán trên thị trường, rẻ cũng vài triệu 1kg, có loại đến bạc tỷ. Có gì đặc biệt trong đó mà giá khủng đến vậy?

Mưa lũ sẽ qua, rừng sẽ bình yên trở lại

Chủ nhật, 15/10/2017 | 15:25
Tôi có niềm tin, các chàng trai của chúng ta sẵn sàng lao vào hiểm nguy, gian khó, thậm chí hy sinh bản thân để cứu dân trong cơn nguy khốn. Trong đầu họ chẳng suy tính thiệt hơn, cũng chẳng cần ai phải tôn vinh.

Tại anh tại ả

Thứ 3, 10/10/2017 | 09:06
Phiên tòa xét xử sơ thẩm Châu Thị Thu Nga và đồng phạm được dư luận đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, bà Nga nguyên là Đại biểu Quốc hội, tiếng là đại gia trong lĩnh vực bất động sản...