Tin tức , mấy ngày hôm nay, thông tin về sự sống dưới đáy biển rất thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhất là khi các ngư dân phản ánh, trong quá trình lặn xuống vùng biển cách bờ khoảng 2 đến 3 hải lý, họ đã phát hiện có rất nhiều cá chết chìm đang phân hủy, các rạn san hô dưới đáy biển cũng đã chết và đổi màu. Dưới đáy biển còn có một lớp màu trắng đục dày gần nửa mét...
Hai "kình ngư" chuẩn bị đồ nghề lặn xuống đáy biển
Sáng ngày 7/5, một nhóm thợ lặn có hơn 30 năm làm nghề lặn biển đã trực tiếp lặn xuống vùng biển cách cửa sông Nhật Lệ (TP.Đồng Hới) khoảng 3 hải lý.
Chiếc tàu cá 33CV của ngư dân Đặng Thế Dĩ (48 tuổi) ở xã Quang Phú, TP. Đồng Hới cùng 2 thợ lặn Lê Xuân Hòa (36 tuổi) và Phạm Văn Trị (37 tuổi) thả neo xuôi dòng Nhật Lệ và thẳng tiến ra biển đông lúc 10 giờ sáng.
Ngước mắt nhìn ra biển cả xa xăm, thợ lặn Dĩ bùi ngùi chia sẻ: “Buồn lắm, cách đây 1 tháng, chúng tôi còn sống nhờ vào biển, nhưng nay, đáy biển ở vùng này không còn cá, tôm, hải sản nữa rồi. Có chăng chỉ là cảnh cá, tôm, hải sản, san hô nằm chết xếp tầng dưới đáy biển mà thôi...”.
“Tui làm nghề lặn đã hơn 30 năm nhưng đây là lần đầu tiên thấy hiện tượng cá chết trắng biển như thế này. Chúng tôi nhìn thấy biển đang “chết” mà lòng dạ xót xa lắm. Nguyên nhân gây nên hiện tượng này còn trông đợi vào kết luận của cơ quan chức năng. Nhưng không biết điều gì đã khiến sinh vật ở biển chết nhiều tới vậy?...”, ông Dĩ bùi ngùi nói.
Thuyền đi được khoảng 1 tiếng thì thả neo, theo lý giải của ông Dĩ, đây là khu vực cá và các loại hải sản chết rất nhiều.
Ông Dĩ cùng một ngư dân khác chuẩn bị áo lặn và các dụng cụ cần thiết cho hai “kình ngư” Hòa và Trị lặc xuống đáy biển.
Rạn san hô đã đổi màu sa