Sự việc đáng tiếc diễn ra vào lúc 10h45, ngày 28/12, khi một nam thanh niên bất ngờ lao vào đoàn tàu hỏa đang chạy ở đoạn giao đường Ngự Bình (TP. Huế). Mặc dù, lái tàu hỏa đã cố gắng hãm phanh như do cự ly quá gần khiến nam thanh niên bị cuốn vào gầm tàu và cơ thể bị cán nát.
Danh tính nam thanh này được xác định là anh N.V.N (SN 1987), trú ở tổ dân phố Lương Viện, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang (TT-Huế).
Bố của anh N. đau đớn khi biết hung tin
Chiều tối ngày 28/12, PV có mặt ở tổ dân phố Lương Viện khi gia đình đang chuẩn bị lo hậu sự cho anh N. Một không khí tang thương bao trùm xung quanh bà con lối xóm, ai cũng bất ngờ khi biết tin anh N. dại dột lao vào tàu hỏa tự tử.
Được biết, anh N. là con trai cả của gia đình 4 anh em, N. vừa mới cưới vợ đầu năm nay. Vợ anh N. là chị N.T.L (SN 1987), ở cùng thị trấn, hiện đang làm việc ở UBND huyện Phú Vang.
“Hai đứa yêu nhau từ thời còn học phổ thông. Đến đầu năm nay thì tổ chức đám cưới. Hai vợ chồng yêu thương nhau lắm, không hiểu sao lại ra nông nỗi vậy”, một người bà con của anh N. cho biết.
Anh N. vừa mới cưới vợ đầu năm nay
Anh N. tốt nghiệp đại học vào năm 2012, nhưng không xin được việc đúng chuyên ngành. Sau đó, anh N. về làm việc bán chuyên trách ở văn phòng đảng ủy của UBND thị trấn Phú Đa, kiêm Phó bí thư đoàn tổ dân phố Lương Viện.
Chia sẻ về nguyên nhân dẫn đến hành động tự tử, bố của anh N. cho hay, dạo gần đây anh N. có biểu hiện buồn chán, suy nghĩ nhiều và có biểu hiện trầm cảm.
Vào buổi sáng trước khi xảy ra sự việc, anh N. được gia đình đưa lên Bệnh viện Trung ương Huế chụp “CT não”. Khi ở bệnh viện,, anh N. nói với bố là đi đằng này tí nhưng không trở lại. Gia đình sau