Sở dĩ hoa tươi bị “đối xử” tệ bạc là bởi giá hoa xuống thấp thảm hại. Nếu như trước Tết Nguyên đán một bó hoa lay ơn 10 cành có giá 120 tới 200 nghìn đồng thì hiện nay giá chỉ còn 5-7 nghìn đồng.
Trong cơn mưa xuân lã chã, chị Nguyễn Thị Thi cầm bó hoa mời hết người nọ tới người kia đi qua chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) mua nhưng chẳng mấy người đoái hoài. Đôi mắt rầu rĩ của người nông dân như muốn khóc. Bao nhiêu ngày nắng mưa vất vả chăm sóc cây hoa, giờ đây, hoa đã nở tươi thắm nhưng lòng người thì muộn phiền.
“Hoa đã rẻ còn không có người mua. Chán quá cô à”, chị Thi nói như tiếng thở dài.
Nhiều người nông dân không nỡ vứt hoa ở ruộng mà cố cắt rồi chằng buộc mang ra chợ bán nhưng số tiền cũng chẳng được là bao. Họ đành vứt cả đống tài sản của mình ở ven đường.
Hoa nở rực rỡ trong mưa xuân khiến một vài người đi đường xót xa xuống nhặt mang về cắm.
Theo tìm hiểu, sở dĩ có tình trạng này là bởi trước Tết, không khí lạnh kéo dài nên có một số vựa hoa không kịp nở để bán. Sau Tết, hoa nở rộ trong khi nhu cầu của người dân không nhiều, nhà vườn trở tay không kịp dẫn tới tình trạng hoa rẻ như cho.
Thành Huế