Xúc động nhìn ca nô rẽ dòng lũ dữ đưa hài cốt liệt sĩ về quê mẹ

Xúc động nhìn ca nô rẽ dòng lũ dữ đưa hài cốt liệt sĩ về quê mẹ

Thứ 7, 17/12/2016 | 22:01
0
Dưới cơn mưa, hình ảnh các chiến sĩ quân đội đưa một hài cốt liệt sĩ về với quê hương Quảng Nam bằng ca nô, khiến ai nấy nhìn thấy cũng rưng rưng nước mắt.

Ngày 16/12, quê hương Duy Hòa, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đón hài cốt liệt sĩ Võ Đức Sinh (hy sinh tại chiến trường Tây Nam) về với đất mẹ.

Ngày anh trở về, quê hương Quảng Nam đang chìm ngập trong mưa lũ. Xã nhà của anh cũng bị lũ cô lập. Tuy nhiên, với tinh thần, trách nhiệm, các cán bộ, hiến sĩ Huyện đội Duy Xuyên đã không quản ngại khó khăn, dùng ca nô vượt qua cánh đồng ngập nước để đưa thi hài anh về nơi an nghỉ.

Trước đó, hàng chục chiến sĩ đã túc trực nhiều giờ liền dưới cơn mưa tầm tã để đón liệt sĩ Sinh từ miền Nam ra bằng xe ô tô.

Tin nhanh, liệt sĩ Sinh hy sinh ngày 18/5/1979 tại chiến trường Tây Nam. Anh được chôn cất ở Nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương.

Một số hình ảnh xúc động của buổi đón hài cốt liệt sĩ Võ Đức Sinh:

Xã hội - Xúc động nhìn ca nô rẽ dòng lũ dữ đưa hài cốt liệt sĩ về quê mẹ
Xã hội - Xúc động nhìn ca nô rẽ dòng lũ dữ đưa hài cốt liệt sĩ về quê mẹ (Hình 2).
Xã hội - Xúc động nhìn ca nô rẽ dòng lũ dữ đưa hài cốt liệt sĩ về quê mẹ (Hình 3).
Xã hội - Xúc động nhìn ca nô rẽ dòng lũ dữ đưa hài cốt liệt sĩ về quê mẹ (Hình 4).
Xã hội - Xúc động nhìn ca nô rẽ dòng lũ dữ đưa hài cốt liệt sĩ về quê mẹ (Hình 5).

 Chiếc ca nô của Huyện đội Duy Xuyên đón nhận hài cốt liệt sĩ Sinh về với quê hương Quảng Nam

Nhâm Thân – Duy Cường